CẢM NGHĨ VỀ CUỘC TRIỂN LÃM TRƯỜNG SƠN GIỮA HOÀNG THÀNH THĂNG LONG

Ngày đăng: 10:31 28/04/2024 Lượt xem: 50
CẢM NGHĨ VỀ CUỘC TRIỂN LÃM TRƯỜNG SƠN GIỮA HOÀNG THÀNH THĂNG LONG
          Phạm Thành Long
 
       Sáng 26/4/2024, tại Hoàng thành Thăng Long. Chủ tịch Võ Sở, Phó Chủ tịch Thường trực Hoàng Anh Tuấn và hơn mười anh em cán bộ Hội Trường Sơn Việt Nam chúng tôi được mời dự khai mạc Triển lãm về Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Có thể nói, đây là một điểm nhấn hoạt động nhân kỷ niệm 65 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh – Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2024).
      Đây là một cuộc triển lãm nhỏ với 100 hình ảnh và tư liệu nói về Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh. Triển lãm phản ánh cái nhìn hiện thực và khách quan từ phía chúng ta và từ phía Mỹ về con đường huyền thoại – một “trận đồ bát quái xuyên rừng rập” như thú nhận của một chính khách Mỹ.
      Là người có nhiều năm nay dành tâm huyết nghiên cứu, đọc, viết và làm nhiều cuốn sách về Trường Sơn. Xong với tôi, từ cuộc triển lãm nhỏ này ngộ ra nhiều điều thú vị. Có khá nhiều hình ảnh mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy. Đó là hình ảnh phía Mỹ chụp từ trên cao một đoạn đường Trường Sơn, bức ảnh chụp đoạn đường Trường Sơn với hàng trăm hố bom chi chít…
       Ngoài một số hình ảnh về Trường Sơn từ nghệ sĩ nhiếp ảnh Trường Sơn Vương Khánh Hồng, Hoàng Kim Đáng…, tôi còn thấy nhiều bức ảnh của phóng viên Thông tấn xã Việt Nam Minh Trường, Văn Sắc…, ảnh của nghệ sĩ nhiếp ảnh Quân đội Đoàn Công Tính…
       Nhưng ấn tượng mạnh với tôi là việc Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long- Hà Nội chọn địa điểm để trưng bày triển lãm. Triển lãm được trưng bày tại khoảng sân rộng trước ngôi nhà Cơ quan Tổng hành dinh - nhà D67 – một di tích quan trọng đặc biệt số 1 của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
       Tại nhà D67 đã diễn ra nhiều cuộc họp của Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy (Quân ủy Trung ương), là nơi làm việc của Bộ Tổng Tư lệnh, phòng làm việc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp (từ 1964 đến 1980), Cơ quan Tác chiến Bộ Tổng Tham mưu... Cũng tại căn phòng họp này, dưới sự chủ trì của Bác Hồ, Bộ Chính trị và Tổng Quân ủy đã tiến hành cuộc họp quan trọng: Quyết định thành lập “Đoàn Công tác quân sự Đặc biệt” mang tên Đoàn 559. Từ đây, gần 500 cán bộ, chiến sĩ Đoàn 559 mang tinh thần và xứ mệnh của Nghị quyết 15 của Ban Chấp hành Trung ương tiến về phía nam làm nhiệm vụ chi viện cho chiến trường miền Nam…Và sau này, cũng từ đây, Tổng Quân ủy, Bộ Tổng Tư lệnh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp có nhiều kế hoạch, nhiều chỉ thị, quyết định, nhiều chỉ đạo sâu sắc giúp cho Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn trưởng thành nhanh chóng và lập công xuất sắc; để 2 năm sau trở thành một sư đoàn và 5 năm sau trở thành đơn vị cấp Quân khu, 11 năm sau Trường Sơn trở thành một chiến trường rộng lớn và có lực lượng hùng mạnh với 9 sư đoàn và 21 trung đoàn binh chủng trực thuộc...
        Và hôm nay, thông qua một triển lãm nhỏ trước nhà D67 về 16 năm chiến đấu, lập công xuất sắc của Bộ đội Trường Sơn, chính là để báo cáo với Bác Hồ, báo cáo với các đồng chí Lãnh đạo cao nhất của Đảng, Nhà nước và Quân đội ta về Đoàn 559 – Bộ đội Trường Sơn, về đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh huyền thoại. Cuộc triển lãm nhỏ này vì thế nó đặc biệt quan trọng và có ý nghĩa.
        Nghe Thiếu tướng Võ Sở, thay mặt Hội Truyền thống Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh Việt Nam, thay mặt những người lính và thanh niên xung phong Trường Sơn phát biểu, khẳng định về vị trí, tầm vóc, chiến công của Bộ đội Trường Sơn, tôi vô cùng cảm động và tự hào. Tự hào vì mình vinh dự được là người lính của con đường huyền thoại…
        Trung tâm Bảo tồn Di tích Thăng Long – Hà Nội đã chủ động tiến hành một cuộc triển lãm về Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh cũng là một sự kiện lạ. Lạ là vì  chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm là Bảo tồn Di sản Thăng Long – Hà Nội. Việc tổ chức cuộc Triển lãm này dường như “lạc chức năng, nhiệm vụ”. Không. Theo tôi đó là một lựa chọn khôn ngoan đầy ý nghĩa. Cơ quan Tổng hành dinh – nhà D67 và Trường Sơn có mối quan hệ biện chứng. Có thể nói: Từ ngôi nhà D67 đã quyết định và tạo điều kiện để Bộ đội Trường Sơn tạo nên sức mạnh, chiến công và vị trí, tầm vóc vĩ đại của mình.
         Nghĩ thế, tôi càng thêm tự hào về sự kiện 65 năm Trường Sơn thật vĩ đại, thật ý nghĩa!
 


tin tức liên quan
test 123