Trung đoàn 251 Công binh gặp mặt kỷ niệm ngày Truyền thống.

Ngày đăng: 04:57 20/05/2026 Lượt xem: 3
TRUNG ĐOÀN 251 CÔNG BINH TỔ CHỨC GẶP MẶT TỌA ĐÀM
NHÂN KỶ NIỆM 27 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG BỘ ĐỘI TRƯỜNG SƠN 



Các đại biểu trong gặp mặt kỷ niệm
 
          Ngày 19/5/2026 tại phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Ban liên lạc Truyền thống Trường Sơn Trung đoàn 251 Công binh tổ chức gặp mặt tọa đàm nhân ngày Mở đường Hồ Chí Minh, ngày Truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2026).
          Trung đoàn 251, được thành lập ngày 27/11/1965 là Trung đoàn công binh cơ giới xây dựng sân bay; đến đầu năm 1968, sau khi xây dựng sân bay quân sự Yên Bái cơ bản hoàn thành, Trung đoàn được điều vào Trường Sơn sau Tết Mậu Thân 1968 với nhiệm vụ mở đường, bắc cầu, đảm bảo giao thông để xe đưa hàng vào phía trước.
       Trong buổi giao lưu đồng chí Trưởng ban liên lạc Trung đoàn đã tóm tắt Truyền thống Bộ đội Trường Sơn Anh hùng và nhắc lại những địa danh Trung đoàn thực hiện nhiệm vụ: Như mở đường tránh Văng Mu, nâng cấp ngầm Tôm Ru, Ngầm Tà Bung, dốc Thơm, đảm bảo giao thông đường Nava, đường 128B. Cuộc chiến đấu vô cùng gian khổ với máy bay giặc Mỹ, với thời tiết khí hậu núi rừng Trường Sơn. Nhiều cán bộ chiến sĩ hi sinh như Liệt sĩ Lại Khánh Lượng, Nguyễn Văn Chi. Phùng Văn Lập là liệt sĩ đầu tiên của Trung đoàn 251 tại Trường Sơn. Thương binh Nguyễn Văn Đông 1/4  hỏng cả 2 mắt. Trong buổi giao lưu nhiều đồng chí đại biểu đã nhắc đến các Thủ trưởng Trung đoàn như Chính ủy Đoàn Chi Lăng, Phó Chính ủy Nguyễn Hữu Thảo, Trung đoàn trưởng Mai Sơn và Phó Trung đoàn trưởng Đoàn Văn Sửu. Các thủ trưởng đều là tấm gương mẫu mực trong nhiệm vụ và cuộc sống đời thường, đến nay các bác đều đã trở thành người thiên cổ, song nhắc đến là những lời tri ân và thương nhớ.

Hội viên Nguyễn Chính, 88 tuổi.
          Nhiều tấm gương tiêu biểu của Trung đoàn Công binh 251. Như đồng chí Nguyễn Chính đã 88 tuổi đời, gần 60 tuổi Đảng, là lớp chiến sĩ nghĩa vụ đầu tiên của Thủ đô Hà Nội, nhập ngũ ngày 10/10/1958 (68 năm tuổi quân), được đào tạo cơ bản tại Trường sĩ quan Công binh là Trợ lý tham mưu, trưởng thành từ xây dựng sân bay Yên Bái đến mở đường Trường Sơn, sau này về Vụ 1 Ủy ban kế hoạch Nhà nước (cũ) nay là Bộ Kế hoạch đầu tư, với quân hàm Đại tá. Trở về địa phương đã nhiều năm là Chủ tịch hội CCB phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm (cũ), Hà Nội, là cán bộ đảng viên, gia đình văn hóa tiêu biểu được bà con khối phố quý mến.
          Đồng chí Đại tá Kỹ sư Nguyễn Xuân Lạng, 82 tuổi đời, tốt nghiệp loại giỏi của Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, năm 1965 chuyển vào Quân đội, về Trung đoàn 251, vừa là cán bộ chỉ huy, vừa là thầy giáo huấn luyện xe máy cho chiến sĩ lái máy xây dựng sân bay. Vào Trường Sơn trưởng thành nhanh chóng và sau năm 1975 đã trở thành Giám đốc công ty xây dựng của Binh đoàn 11.

Tặng sách cho hội viên Nguyễn Chính
 
          Đồng chí Đinh Thế Hùng, sinh ra và lớn lên ở Thái Lan cùng với gia đình về nước năm 1960, nhập ngũ tháng 1/1966, từ chiến sĩ binh Nhì, xây dựng sân bay quân sự Yên Bái, vào Trường Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đào tạo cơ bản, khi nghỉ hưu với quân hàm Đại tá, hiện nay là Trưởng ban liên lạc Trung đoàn 98 Công binh Trường Sơn Anh hùng.
         Những chiến sĩ Trường Sơn của Trung đoàn Công binh đã góp phần xây dựng sân bay quân sự Yên Bái và mở đường Trường Sơn Anh hùng. Hiện nay không còn ai dưới 70 tuổi và nhiều đồng chí tuổi 80. Tuy sức yếu, song vẫn hăng hái nhiệt tình, làm gương cho con cháu, giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, bộ đội Trường Sơn, giữ gìn sức khỏe để mong có nhiều lần gặp nhau, ôn lại thời chung một chiến hào và xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước.
 
                                                  Tin vả ảnh Đặng Sơn - Cơ quan Hội TSVN

 

tin tức liên quan
test 123