Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn TP. Hồ Chí Minh đến Nơi quy tập hài cốt Liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng
BAN LIÊN LẠC TRUYỀN THỐNG TRƯỜNG SƠN TP HỒ CHÍ MINH
ĐẾN NƠI QUY TẬP HÀI CỐT LIỆT SỸ TẠI CÔNG VIÊN LÊ THỊ RIÊNG
Đoàn dâng hương, hoa tượng đài Cố Tổng bí thư Trần Phú và anh linh các Liệt sỹ tại CV Lê thị Riêng
Trong khuân khổ hoạt động hướng về "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ". Sáng ngày 17 tháng 8 năm 2026, Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức đoàn về tại Công viên Lê Thị Riêng – Nơi được coi như trọng điểm của "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt Liệt sĩ" để dâng hương tri ân các Liệt sĩ và thăm khu vực đang quy tập hài cốt đồng đội hy sinh gần 60 năm trước. Gần 100 thành viên đại diện cho 1.350 cán bộ hội viên của Ban Liên lạc đã tham gia sự kiện đặc biệt ý nghĩa này. Đoàn đã dâng hoa, dâng hương tại bia tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú và chứng kiến những khoảnh khắc xúc động khi các cựu chiến binh đọc thơ tưởng niệm cũng như trực tiếp xem lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt Liệt sỹ trong Công viên Lê Thị Riêng.
Gần 6 thập kỷ mỏi mòn ngóng trông. Hôm nay đoàn cựu binh Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh – những đã từng với bom rơi đạn nổ vẫn không sờn lòng, nhưng khi đứng trước nơi đang tìm kiếm các Liệt sỹ và tận mắt thấy thi hài các anh đã được khai quật nhiều người không dấu được nghẹn ngào…
Thật xúc động khi trước anh linh các Liệt sỹ tại nơi này Cựu binh Trường sơn Nguyễn Tất Thắng và Phạm Quang Vinh đã run run đọc những bài thơ sau mấy đêm các anh trằn trọc viết nên để chờ dịp hôm nay được đọc dâng viếng các Anh hùng Liệt sỹ…
“ … Anh năm xưa 17 tuổi lên đường
Xa cha mẹ, xa mái trường thân thuộc
Trút căm thù, dấn thân vì Tổ quốc
Anh ra đi rồi cách biệt vắng tin
Gần 60 năm trông đợi kiếm tìm
Nay Tổ quốc đón anh vòng tay ấm
Về đây anh, những vòng hoa tươi thắm
Về đây anh, nén hương thắm nghĩa tình
Đón anh về mà dòng lệ trào dâng... “
Hoạt động hôm nay của Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh được khởi nguồn từ ý thức chung – Đây không chỉ là nhiệm vụ chính trị quan trọng mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là trách nhiệm thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn Dân và toàn Quân đối với những người đã hy sinh vì đất nước; đồng thời là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Cũng trong dịp này đoàn Ban Liên lạc Truyền thống Trường Sơn Thành phố Hồ Chí Minh đã thăm hỏi và tặng quà cho các lực lượng làm nhiệm vụ quy tập hài cốt Liệt sỹ trong Công viên Lê Thị Riêng.
Đoàn thăm nơi các lực lượng thực thi nhiệm vụ tìm kiếm hài cốt Liệt sỹ
Đoàn xếp hàng vào nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ chí Minh (nơi đang bảo quản các hài cốt Liệt sỹ đã tìm được - anh linh các Liệt sỹ được quây quần bên Bác kính yêu…)
Đoàn trao quà cho các chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tìm kiếm thi hài các Liệt sỹ (ảnh trên và dưới)
Vòng hoa viếng của Ban LL Truyền thống Trường Sơn TP Hồ Chí Minh
Đồng chí Nguyễn Tất Thằng, Ủy viên BCH Ban LL Truyền thống Trường Sơn TP Hồ Chí Minh đọc thơ dâng viếng các Anh hùng Liệt sỹ.
Đồng chí Nguyễn Thị Bình, UVBCH Hội TSVN, Phó Ban LL TT TS TP Hồ Chí Minh – Xúc đông nơi đặt những hàng hài cốt các Anh hùng Liệt sỹ.
Nguyễn Văn Thiệu
Phó Ban LL TT TS TP Hồ Chí Minh