Gặp mắt nghĩa tình của Nữ chiến sỹ Trường Sơn

Ngày đăng: 09:15 24/08/2026 Lượt xem: 13
GẶP MẶT NGHĨA TÌNH – NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN



Đồng chí Vũ Thị Liêm đọc Báo cáo Tổng kết công tác của BLL
         
         Sáng ngày 19-8/2026,tại Nhà Khách tỉnh Nghệ An, Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Sư đoàn 571 ô tô vận tải quân sự Anh Hùng, Đoàn 559; khu vực bắc miền Trung. Tổ chức Lễ kỷ niệm 52 năm ngày nhập ngũ: (22-8/1974÷22-8/2026).
          Về dự buổi gặp mặt truyền thống có các đại biểu khách mời:
          Đồng chí: Ngô Thị Lan, Chủ tịch tỉnh Hội Nữ Chiến sỹ Trường Sơn tỉnh Nghệ An và ban thường vụ; các Đoàn Phú Yên (cũ), Hải Phòng, Hà Nội, Hà Tĩnh cùng gần 50 hội viên đã có mặt. Tuy thiên không thuận do trời mưa bão, nhưng các đoàn ở xa đã có mặt hai hôm trước. Khi đài báo bão, các đoàn khác đã hoãn chuyến đi vì sự an toàn của hội viên.
          Buổi lễ diễn ra đúng lịch trình, ấm cúng và đầy xúc động. Sau phần văn nghệ Chào mừng là diễn văn khai mạc.
          Đồng chí Vũ Thị Liêm thay mặt BLL. Đọc báo cáo công tác của BLL và lật dở những mảnh ghép ký ức, ôn lại những kỷ niệm cùng đồng đội. Những ngày trong quân ngũ các chị đã theo xe ra chiến trường, cùng những "cánh đại bàng quả cảm"; xe chạy chẳng kể mùa, lật cánh suốt tuyến vận chuyển Trường Sơn. Vì miền Nam ruột thịt.
          Phát biểu tham luận, các ý kiến chia sẻ của đồng ngũ. Trong chiến đấu, về lại đời thường chống chọi với thương tật, chất độc da cam! Sốt rét rừng...,gây xúc động mạnh, khiến cả hội trường nhiều người rưng rưng nước mắt.
          Đồng chí Ngô Thị Lan, chia sẻ niềm vui, của hoạt động hội năm 2026, của Hội NCS Trường Sơn tỉnh Nghệ An, nhắc nhở BLL Nữ CSTS đợt nhập ngũ năm 1974. Phát huy bản chất Bộ Đội Cụ Hồ. Gắn kết tình đồng ngũ, đồng chí, đồng đội. Kết nối, sẻ chia "Nghĩa tình Trường Sơn" nhiều hơn. Mỗi năm kỷ niệm ngày nhập ngũ có mặt đầy đủ hơn, đông vui hơn. Tích cực hỗ trợ nhau, giúp đỡ nhau, thăm hỏi nhau trong việc hiếu, hỷ.
          Các đại biểu khách mời đã tặng hoa, quà chúc mừng thành công buổi gặp mặt truyền thống của BLL hội đồng ngũ 22-8/1974.
          Với một ê kíp. Tổ chức sự kiện giàu kinh nghiệm, một MC dẫn đắt chương trình có duyên. Buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 52 năm ngày nhập ngũ của đồng đội, đã thành công ngoài mong đợi. Bởi thời tiết không thuận.
          Buổi gặp mặt diễn ra nồng ấm tình đồng đội Trường Sơn một thời con gái. Tiếng hát át Tiếng bom, còn đọng lại trong mỗi đại biểu, mỗi hội viên, buổi giao lưu đầy tiếng cười, nụ hôn...và nước mắt hạnh phúc.
          Chị Nguyễn Thị Hóa chia sẻ:
          - Em chưa bao giờ khóc trong hội nghị, mà hôm nay em rơi nước mắt nhiều quá. Chị nắm tay tôi thổn thức!
          Buổi chia tay miền Ví Giặm của các hội viên, các đoàn đầy lưu luyến!
Cũng là lúc trời Thành Vinh trút dài mưa giông. Mùa Ngâu tháng bảy đang về...!



Đại biểu phát biểu tham luận, xúc động khi nhắc đến những năm tháng tuổi trẻ sống ở Trường Sơn



Tiết mục biểu diễn Văn nghệ tại buổi Gặp mặt



Các Đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Buổi Gặp Mặt (ảnh trên và dưới)

 
                Nguyễn Viết Lợi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
 

tin tức liên quan
test 123