Gặp mặt BLL Nữ Chiến sỹ Trường Sơn Tiểu đoàn 930 -Nguyễn Thị Chiên, tỉnh Hưng Yên

Ngày đăng: 09:24 22/09/2026 Lượt xem: 3
CUỘC GẶP MẶT ĐẦY Ý NGHĨA CỦA BLL NỮ CHIẾN SỸ TRƯỜNG SƠN
TIỂU ĐOÀN 930 – NGUYỄN THỊ CHIÊN TỈNH HƯNG YÊN



Các Đại biểu Buổi Gặp mặt

       Sáng ngày 20 tháng 9 năm 2026 tại trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện Thúy Cải số 126 Chu Văn An , Vũ Phúc , Hưng Yên, các  nữ Cựu chiến binh Trường Sơn Tiểu đoàn 930 – Nguyễn Thị Chiên  tỉnh Hưng Yên tổ chức gặp mặt kỷ niệm 54 năm ngày vào chiến trường  Trường Sơn( 25/9/1972 - 25/9/2026 )
      Về dự, đại diện cho Hội Trường Sơn tỉnh Hưng Yên có : đồng chí Vũ Hồng Thái, ủy viên Trung ương Hội Trường Sơn Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội. Đồng chí Quách Đức Bối, Phó Chủ tịch Hội. Đồng chí Nguyễn Hữu Bản Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn tỉnh Hưng Yên.
       Tham dự cuộc gặp mặt còn có đồng chí Lê Hồng Huân, Ủy viên BCH Hội TSVN Phó Ban Tuyên truyền Thi đua Hội Trường Sơn Việt Nam. Đồng chí Phạm Sinh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn Sư đoàn 471. Đồng chí  Thượng tá Công an nhân dân  Nguyễn  Quang Tuấn cán bộ  Ban Tuyên truyền của Trung tâm Giáo dục truyền thống lịch sử Việt Nam.
       Đại diện cho Ban liên lạc Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Tiểu đoàn 930 – Nguyễn Thị Chiên có: đồng chí Trần Thị Chung Phó Chủ tịch Hội Trường Sơn Sư đoàn 471, Trưởng Ban Liên lạc và các đồng chí trong Ban Chấp hành cùng 150 hội viên  đại diện cho các khu vực trên tỉnh Thái Bình cũ về gặp mặt.
      Đến với ngày kỷ niệm còn có đoàn đại biểu  đại diện Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam do Thiếu tướng Trần Ba nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an nhân dân - Bộ Công an , Phó Ban Thường trực Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam, Ủy viên Thường vụ Hội Cựu Công an Nhân dân toàn quốc dẫn đầu; Đoàn Đại biểu gồm 12 đồng chí đại diện cho Hội Phụ nữ Ban Liên lạc Công an chi viện chiến trường miền Nam – Đơn vị kết nghĩa của Ban Liên lạc Nữ Tiểu đoàn 930 – Nguyễn Thị Chiên.
        Khách mời dự buổi gặp mặt  còn có thân nhân của 9 gia đình liệt sĩ thuộc Ban Liên lạc nữ Tiểu đoàn 930 – Nguyễn Thị Chiên  Thái Bình và thân nhân cuả gia đình Anh hùng Nguyễn Thị Chiên – Người mà Ban Liên lạc Nữ Tiểu đoàn 930  vinh dự được mang tên của Bà.
       Trước khi vào buổi lễ chính thức các đại biểu và toàn thể hội viên được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các ca sĩ, diễn viên là giảng viên và học sinh trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thật Thái Bình tỉnh Hưng Yên biểu diễn. Những ca khúc làm sống lại một thời gian khổ nhưng anh hùng giữa Trường Sơn làm mọi người xúc động.
      Trong bài phát biểu ôn lại truyền thống của tiểu đoàn nữ 930 – Nguyễn Thị Chiên Thái Bình ngày vào chiến trường cách đây 54 năm, đồng chị Trần Thị Chung, Trưởng Ban Liên lạc cho biết: Nhập ngũ ngày 30 tháng 5 năm 1972 khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đang bước vào những ngày khốc liệt nhất. Máy bay Mỹ ném bom trở lại miền Bắc và cuộc tấn công của Quân giải phóng Xuân Hè 1972 đã giải phóng phần lớn tỉnh Quảng Trị mở ra một cục diện mới trên chiến trường miền Nam. Hơn 500 chị em từ những miền quê Thái Thụy, Đông Hưng, Tiền Hải, Vũ Thư, Kiến Xương tạm biệt gia đình, mái trường, đồng lúa quê nhà lên đường nhập ngũ, sau thời gian huấn luyện tân binh, ngày 25 tháng 9 năm 1972 rời miền Bắc đơn vị của các chị hành quân qua phà Sa Cao đi vào Yên Khánh, Ninh Bình rồi theo đường giao liên vào thẳng Trường Sơn. Vượt qua bom đạn, vượt qua bao nhiêu cung đường để vào làm chiến sĩ của các Binh trạm từ binh tram 4 đến binh trạm 44 ở biên giới Việt Lào giáp tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Những năm tháng ở Trường Sơn các nữ chiến sĩ Tiểu đoàn 930 được phân công làm nhiều nhiệm vụ khác nhau từ quân y, nuôi quân, thông tin, đến công binh mở đường ở đâu, làm gì các nữ chiến sĩ đều nêu cao đức tính của người con quê lúa: cần cù chịu khó, thông minh , sáng tạo . Họ xứng đáng với niềm tự hào chiến sĩ anh hùng của Trường Sơn anh hùng. Trở lại đời thường sau ngày giải phóng miền Nam những  nữ chiến sĩ Tiểu đoàn 930 Trường Sơn năm xưa, mặc dù có 8 chị là liệt sĩ, 9 chị là thương bệnh binh, 113 chị nhiễm chất độc da cam nhưng ngọn lửa cách mạng vẫn cháy sáng trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước. Mỗi người một hoàn cảnh, một điều kiện nhưng ai ai cũng mong muốn có một tổ chức để hàng năm gặp gỡ thăm hỏi động viên nhau. Thế là ngày 17 tháng 12 năm 2016 Ban Liên lạc Hội nữ chiến sĩ Tiểu đoàn 930 được thành lập. Hơn 400 chiến sĩ năm xưa từng lăn lộn trên Trường Sơn hôm nay gặp lại. Càng vui mừng hơn trong số đó có trên 100 chị là Đảng viên. Nhiều chị giữ những vị trí trọng yếu trong các ban, ngành, đoàn thể của địa phương .
         Điều đặc biệt có ý nghĩa là Ban Liên lạc đã làm tốt công tác nghĩa tình đồng đội chia sẻ khó khăn để cùng nhau vươn lên trong cuộc sống. Nhân dịp ngày lễ, tết hàng năm Ban Liên lạc tổ chức thăm hỏi các gia đình đồng đội khó khăn, thân nhân các liệt sĩ, thương binh. Đã kết hợp cùng gia đình, địa phương đưa hài cốt Liệt sĩ về an táng tại nghĩa trang quê nhà. Góp tiền xây dựng 4 ngôi nhà tình nghĩa cho hội viên Trường Sơn trị giá mỗi ngôi nhà là 70 triệu đồng. Đồng chí Trưởng Ban đã hỗ trợ 72 triệu đồng cho 35 hội viên thăm chiến trường xưa…
       Sau lời phát biểu của Trưởng Ban Liên lac Trần Thị Chung cả hội trường chăm chú theo dõi một bộ phim phóng sự về những hoạt động  của Hội nữ chiến sĩ Trường Sơn Tiểu đoàn 930- Nguyễn Thị Chiên với tựa đề “ Những người lính trở về”.
       Phát biểu tại buổi gặp mặt đồng chí Vũ Hồng Thái Phó Chủ tịch Thường trực Hội Trường Sơn tỉnh Hưng Yên khen ngợi những thành tích đạt được trong những năm qua của nữ chiến sĩ Trường Sơn Tiểu đoàn 930 –Nguyễn Thị Chiên. Đồng chí cho rằng đây là một đơn vị có hoạt động tích cực, hiệu quả và mong rằng đơn vị sẽ làm tốt hơn nữa để xứng đáng với tên gọi của Tiểu đoàn mang tên người nữ anh hùng đầu tiên trong Quân đội nhân dân Việt Nam.
Thiếu tướng Trần Văn Ba nguyên Phó Ủy ban Kiểm tra Bộ Công an phát biểu  những suy nghĩ của người chiến sĩ đi chi viện chiến trường năm xưa. Bằng câu chuyện cảm động của người từng bước chân trên đỉnh Trường Sơn, vượt qua khó khăn gian khổ để đến chiến trường miền Nam. Qua đó càng khắc họa hình ảnh cao đẹp của các nữ chiến sĩ Trường Sơn những người không phải chỉ đi qua mà đã ở lại chung sống cùng mảnh đất gian khó nhưng rất đỗi anh hùng này.
        Tại cuộc giao lưu gặp mặt nhân kỷ niệm 54 năm ngày vào chiến trường của nữ CSTS Tiểu đoàn 930 Nguyễn Thị Chiên đã có nhiều đơn vị và cá nhân tặng hoa chúc mừng .
       Cuộc gặp hôm nay mặt còn là nơi tâm sự của nhiều hội viên bằng lời ca, và những vần thơ. Dẫu biết, khi ở Trường Sơn tóc mềm như lụa và đen nhánh cùng với tuổi thanh xuân tràn đầy sức lực còn bây giờ tóc trên đầu đã bạc trắng nhiều chị đã có cháu gọi bằng cụ, sức khỏe đã giảm nhưng trái tim luôn hướng về đồng đội vẫn nhớ về nhau.
        Trong cuộc gặp gỡ này Ban liên lạc của tiểu đoàn nữ chiến sĩ Trường Sơn 930 –Nguyễn Thị Chiên đã trao tặng quà cho đại diện gia đình các liệt sĩ  và gia đình anh hùng quân đội NDVN Nguyễn Thị Chiên. Cũng nhân dịp này  Ban liên lạc tặng 12 phần quà cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn và mắc bệnh hiểm nghèo.
 


Đồng chí Vũ Hồng Thái Phó Chủ tịch Hội TS tỉnh Hưng Yên Phát biểu tại buổi gặp mặt



Đồng chí Trần Thị Chung Trưởng Ban liên lạc Nữ CSTS Tiểu đoàn 930-Nguyễn Thị Chiên, Báo cáo kết quả hoạt động tại buổi gặp mặt



Thiếu tướng Trần Ba nguyên Phó Chủ nhiệm UBKT Bộ Công an Phát biểu tại buổi gặp mặt



Đồng chí Vũ Hồng Thái Phó Chủ tịch Hội TS tỉnh Hưng Yên Tặng quà cho gia đình chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn 



Tiết mục văn nghệ biểu diên tại buổi Gặp mặt
 

             Tin và ảnh:  Chu Công Dâu
       Hội viên Hội VHNT TS tại Hưng Yên


tin tức liên quan
test 123