MỘT BUỔI GIAO LƯU RẤT ẤN TƯỢNG
Nhà thơ Hồ Văn Chi trình bày bản dự thảo
Nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Ban Xây dựng 67 Trường Sơn anh hùng (23/4/1967 - 23/4/2027), sáng ngày 04/10/2026, tại khu tập thể Kiệt 88 Nguyễn Đức Trung, phường Thanh Khê, T.p Đà Nẵng - nơi đây còn có tên gọi thân thương là “Làng 559 tại Đà Nẵng”, các Cựu cán bộ, chiến sĩ Ban Xây dựng 67 đã có buổi giao lưu cà phê và cùng đóng góp ý kiến vào bản dự thảo bài văn tế các anh hùng, liệt sĩ Ban Xây dựng 67 anh hùng đang yên nghỉ tại 3 nghĩa trang: Thọ Lộc, Vạn Ninh và Tân Ấp (tỉnh Quảng Bình cũ).
Sau khi nghe nhà thơ Hồ Văn Chi (ảnh 2) – tác giả bài văn tế – trình bày bối cảnh thôi thúc nhà thơ viết bài văn tế cùng chi tiết nội dung bản dự thảo. Các đại biểu đã trao đổi, đóng góp nhiều ý kiến quý báu, đồng thời bày tỏ sự trân trọng đối với nhà thơ Hồ Văn Chi, người đã dành nhiều tâm huyết để soạn thảo bài văn tế. Những hoạt động này là sự tri ân chân thành đối với công lao to lớn của các anh hùng, liệt sĩ Ban Xây dựng 67 đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc.
Buổi giao lưu kết thúc trong không khí ấm áp, thắm tình đồng đội và để lại những ấn tượng sâu đậm trong lòng mỗi người./.
Nguyên kỹ sư trưởng, Trưởng phòng kỹ thuật Ban XD 67 Võ Khắc Mai phát biểu
Nguyên Trưởng ban kiến thiết 3 Phạm Đức Tiềng, người được Ban 67 giao nhiệm vụ trực tiếp
chỉ đạo xây dựng 3 nghĩa trang phát biểu
Cựu TNXP Nguyễn Thị Thoi phát biểu
Nguyên cán bộ Phòng Tài vụ Ban XD 67 Đoàn Thịnh phát biểu.
Lê Văn Huấn
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Đà Nẵng