Vườn tam giác mạch của vợ chồng CCB Trường Sơn

Ngày đăng: 04:32 31/10/2017 Lượt xem: 3.979
VƯỜN TAM GIÁC MẠCH CỦA VỢ CHỒNG CCB TRƯỜNG SƠN

     Từ Hà Nội thẳng đường cao tốc Hà Nội đi Lạng Sơn. Chưa tới TP. Lạng Sơn, chúng ta rẽ đường lên huyện Bắc Sơn đến thôn Lân Gặt, xã Trấn Yên sẽ bắt gặp vườn Tam giác mạch rộng lớn của vợ chồng CCB Trường Sơn Dương Văn Oai và Hoàng Thị Sen.
     Từ 3 năm nay, 3 hec ta ruộng của vợ chồng anh chị được trồng tam giác mạch để phục vụ khách du lịch. Từ tháng 8 đến cuối tháng 11 hằng năm, tam giác mạch ở đây nở hoa vô cùng đẹp. Là CCB, anh Oai và chị Sen đã tạo hình chiếc quân hiệu và hình trái tim lớn trên cánh đồng hoa của mình. Ở trên bờ, anh chị phối hợp với Công ty CP Du lịch dựng lên dàn "hành lang" dài rộng để cho khách du lịch lên đó ngắm cánh đồng tam giác mạch hai bên và chụp ảnh kỷ niệm.
     Ngoài khai thác du lịch trong 3 tháng cuối năm, anh chị còn trồng gừng trên núi đá. Do trồng trên núi đá nên gừng ở đây có chất lượng tuyệt hảo. Anh chị còn nuôi 80 con dê sinh sản cung cấp con giống cho bà con trong vùng. Nhờ khai thác kinh tế VC nên đời sống kinh tế của anh chị khá vững vàng. 
     Nếu thực hiện một tua du lịch, xin mời bạn đọc và các đồng chí hội viên đến với cánh đồng hoa tam giác mạch của vợ chồng CCB Trường Sơn ở thôn Lân Gặt, xã Trấn Yên, huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn nhé. Chúng ta có thể liên hệ trước với anh chị Oai - Sen theo số điện thoại 01652422575

Bài và ảnh: Lê Hồng Huân




CCB Trường Sơn Dương Văn Oai.



Một góc vườn 3 hec ta trồng tam giác mạch của vợ chồng CCB Trường Sơn.



Khách du lịch đang ngắm vườn tam giác mạch của vợ chồng CCB Trường Sơn.



CCB Trường Sơn Dương Văn Oai và vợ là hội viên Trường Sơn Hoàng Thị Sen hạnh phúc bên vườn tam giá mạch của gia đình.



Anh chị chụp ảnh kỷ niệm với 2 cháu nội.



Trong vườn tam giác mạch anh chị đã tạo hình chiếc quân hiệu và trái tim rất lớn.
Ảnh trên và ảnh dưới.






Một góc vườn có căn nhà canh ruộng của anh chị.









 
tin tức liên quan
test 123