Vĩnh biệt Trung tá Đinh Quang Đá

Ngày đăng: 11:04 25/11/2017 Lượt xem: 4.999
VĨNH BIỆT TRUNG TÁ ĐINH QUANG ĐÁ


 
      Ngày 15/10/2017, sau khi cùng các cộng sự tổ chức thành công tốt đẹp Đại hội nhiệm kỳ II của Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 471 Miền Trung – Tây Nguyên thì đồng chí Trung tá Đinh Quang Đá, đổ bệnh.
      Công việc, sổ sách của Hội, anh chưa kịp bàn giao. Bao kinh nghiệm, bao điều tâm huyết anh muốn trao đổi với lớp đàn em hôm nay thay anh chủ trì anh chưa kịp tâm tình thì bạo bệnh đã ập đến với anh. Trước và trong Đại hội nhìn anh lăn lộn cùng các đồng chí Vũ Đình Thắng, Đoàn Quốc Văn, Nguyễn Chí Siêm, Vũ Trọng Luyến… chuẩn bị mọi mặt cho sự thành công của Đại hội, không ai tin anh đổ bệnh nhanh thế. Chỉ có mấy ngày chuyển việc về Bệnh viện Chợ Rẫy, anh đã ra đi. Có lẽ đây là hậu quả của nhiều năm tháng lăn lộn chiến đấu khắp néo Trường Sơn của anh. Anh bị u phổi cấp mà không biết…
      Anh Đinh Quang Đá, sinh năm 1937 ở Hà Tĩnh. Năm 1953, khi mới 16 tuổi, anh xung phong đi bộ đội. Anh vào Trường Sơn từ rất sớm. Anh là những cán bộ đầu tiên tham gia xây dựng đường ống xăng dầu Trường Sơn. Từ Trung đoàn 537, anh về nhận chức vụ Trưởng phòng Kỹ thuật Sư đoàn 471 thời kỳ xây dựng kinh tế Lâm nghiệp ở Tây Nguyên. Anh đảm nhận chức vụ này suốt gần 10 năm trời cho tới khi nghỉ hưu. Ngày anh nhận và treo chiếc Huân chương Độc lập Hạng Ba cao quý trên tường, nhiều người ngạc nhiên không tin anh được tặng phần thưởng cao quý này… Cởi áo lính, anh cùng gia đình ở lại huyện Krông Năng, Đắc Lắc lập nghiệp. Anh và Thiếu tá Nguyễn Chí Siêm nguyên trợ lý Ban Tổ chức Phòng Chính trị, nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 12, Sư đoàn 471 chủ trì xây dựng Ban Liên lạc Sư đoàn 471 Miền Trung - Tây Nguyên, tập hợp anh em sống rải rác khắp khu vực Tây Nguyên. Tháng 10/2011, Đại hội lần thứ nhất, anh được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Trường Sơn 471 Miền Trung – Tây Nguyên.
       Miệng nói, tay làm, với uy tín của mình, anh là trở thành trung tâm tập hợp, đoàn kết anh em của Sư đoàn trong khu vực. Đến nay, Hội TS Sư đoàn 471 Miền Trung – Tây Nguyên tập hợp được gần 1.400 hội viên. Trong nhiệm kỳ vừa qua (2011-2017) Hội huy động làm tình nghĩa Trường Sơn hơn 500 triệu đồng. Vận động hội viên đóng góp chủ yếu và khai thác một phần từ xã hội xây dựng được 34 ngôi nhà tình nghĩa Trường Sơn cho hội viên nghèo trị giá hơn 1,8 tỷ đồng. Quỹ hội huy động được 1 tỷ đồng, Trong đó đã cho hội viên nghèo vay với lãi xuất tháp được 738 triệu đồng…Kết quả của việc xây dựng Quỹ Hội và làm nhà tình nghĩa của Hội TS Sư đoàn 471 Miền Trung – Tây Nguyên là một điển hình. Những kết quả tốt đẹp ấy đã được Thường trực Hội TS Việt Nam quyết định đưa vào tài liệu báo cáo tham khảo tại Hội nghị BCH Hội Trường Sơn Việt Nam Khóa II lần thứ 2 họp vào ngày 28/11/2017. Đây là dấu ấn cống hiến nổi bật mà anh Đinh Quang Đá với tư cách là Chủ tịch đã đóng góp trong suốt 5 năm qua của Hội Trường Sơn Miền Trung – Tây Nguyên…
            Bìa 4 Bản tin số 14 xuất bản sớm để phục vụ Hội nghị BCH có đăng hình ảnh của 5 đồng chí hội viên Trường Sơn trong cả nước làm giàu từ mảnh vườn của mình. Trong đó có hình ảnh Trung tá Đinh Quang Đá và vợ đang chăm sóc 200 gốc tiêu trong vườn nhà. Thật tiếc anh chưa được nhìn hình ảnh của mình thì đã ra đi. Nhưng hình ảnh của anh còn mãi trong tim hàng ngàn cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 471 trong cả nước, nhất là anh em đã lăn lộn cùng anh xây dựng sư đoàn thời kinh tế lâm nghiệp ở Tây Nguyên.
            Từ chiều ngày 24/11/2017, được tin anh ra đi, anh em cùng sư đoàn 471 ở khắp nơi đã gửi vòng hoa viếng anh. Từ Hà Nội, Trung ương Hội và Hội TS Sư đoàn 471 toàn quốc cũng kịp gửi vòng hoa vào viếng anh. 17 anh chị em ở Ban Liên lạc sư đoàn 471 Đông Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang) không quản đường xá xa xôi bay vào thành phố Hồ Chí Minh, để ngay chiều hôm nay đã có mặt tại Xuân Hà, Eea Toh, huyện Krông Năng, Đắc Lắc kịp thắp nén hương tiễn biệt anh…
           Anh - Một con người của công việc; một con người hết lòng vì đồng đội; một con người mà khi con sống, thấy anh là thấy tiếng cười vang chân thành và sảng khoái. Chúng tôi không bao giờ quên buổi trưa 16/10/2017, tại bữa cơm liên hoan mừng thành công của Đại hội và cũng để chia tay tôi trở ra Hà Nội, sau khi phát biểu những lời chân tình, anh đã hát liền hai bài cho 7 đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Hội TS Sư đoàn 471 Miền Trung – Tây Nguyên cùng phu nhân cùng nghe. Giọng anh khỏe lắm. Ngồi trò truyện với anh em, đồng đội, anh luôn quên tuổi tác. Lúc nào cũng vui hết mình. Hôm ấy trong lúc vui, anh đã kể cho chúng tôi nghe 2 mẩu chuyện cười ngày xưa ở Trường Sơn. Thấy hay quá, ngay sáng hôm sau tôi đã lược ghi thành 2 mẩu chuyện vui Trường Sơn: “Sỏi Đá con mẹ gì?” và “Đá Định Nên Lập Mưu Ý Định Cởi Quần Châu” đăng trên trang Trường Sơn…
            Thế mà bây giờ anh đã nỡ ra đi đột ngột thế!
            Tất cả chúng tôi – những người lính Trường Sơn của Sư đoàn 471 nhớ mãi anh Đinh Quang Đá!
 
            Phạm Thành Long
tin tức liên quan
test 123