Hội viên Kho 225 F472 thăm K9

Ngày đăng: 11:23 09/05/2018 Lượt xem: 529
        HỘI VIÊN KHO K225 SƯ ĐÒAN 472 THĂM K9

      


     Tiểu đoàn kho K225 trong cuộc kháng chiến chống Mỹ trực thuộc Bộ Tư lệnh Sư đoàn Khu vực  472 từ 1971 đến tháng 2/1975 và Sư đoàn 470 đến 1977. Sau chiến tranh, đến nay mặc dù đơn vị kho K225 kết thúc nhiệm vụ lịch sử, nhưng những CCB K225 hằng năm vẫn tổ chức gặp mặt để ôn lại truyền thống và chia sẻ tình cảm của những người lính có mặt trên chiến trường Trường Sơn những năm chiến đấu ác liệt nhất. Ban Liên lạc D kho K225 đã hình thành và hoạt động được 19 năm, tổ chức 19 lần gặp mặt với nhiều hình thức phong phú như  tham quan, du lịch, gặp mặt giao lưu ... Địa điểm gặp mặt luân chuyển ở các địa phương.
     Năm 2017 Ban liên lạc đã tổ chức chuyến hành trình 4 ngày từ Hà Nội vào Quảng Trị, viếng Đại tướng, viếng các nghĩa trang liệt sĩ, tham quan các danh lam thắng cảnh, gặp mặt giao lưu ở một số nơi có hội viên, mừng thọ các hội viên cao tuổi. Năm 2018 tổ chức gặp mặt và tham quan khu di tích K9 nơi gìn giữ thi hài Bác Hồ trong thời gian chiến tranh từ 1969 đến 1975. Đây là buổi gặp mặt đông đủ các hội viên từ nhiều miền của Tổ quốc. Buổi gặp mặt có đại diện Hội Truyền thống Trường Sơn Sư đoàn 472 tới dự. Xe 3h sáng xuất phát đón hội viên ở Tiền Hải, Thái Bình, 6h sáng đến bến xe Yên Nghĩa đón Hội viên Hà Nội và các tỉnh phía Nam đã đi bằng mọi phương tiện về đây trước 6h sáng. Anh Trần Đa đến từ thành phố Vũng Tầu, anh Lê Ngọc Chu, chị Cao Thị Kim Điện đến từ Quảng Bình ... Đặc biệt có 2 bác trên 80 tuổi là Phạm Bá Trần và bác Bản đã trên 80 tuổi. Bác Phạm Bá Trần rất phấn khởi đã được toàn Ban liên lạc D kho K225 năm 2017 đến nhà mừng thọ tuổi 82. Chị Nguyễn Thị Khanh là nữ chiến sĩ Tiểu đoàn Trưng Trắc Hà Tây được bổ sung vào D kho K225 mới bị tai nạn giao thông phải chống gậy cũng quyết tâm đến dự gặp mặt và theo đoàn. Tất cả đều phấn khởi hồ hởi chiến thắng mọi khó khăn về tuổi tác, bệnh tật, đến với nhau thật tình cảm và ý nghĩa. Trong đoàn còn có 2 thiếu niên theo ông bà đi gặp mặt. Thật không có cách giáo dục nào hơn là cho thế hệ con cháu đi chứng hiến những buổi gặp mặt đồng đội của các ông các bà của chúng. Đoàn đã được hướng dẫn viên tận tình hướng dẫn. Mọi người hiểu sâu về di tích, về sự sáng suốt của Đảng của Bác Hồ. Những hình ảnh chuyến đi đã khắc sâu vào tâm trí mỗi người.



    Các CCB Tiểu đoàn kho K225 cám ơn các đồng chí Thường trực Ban Liên lạc: đồng chí Nguyễn Văn Thiện; Nguyễn Ngọc Tản; Nguyễn Duy Khang; Mai Thị Thanh Ngọ; Nguyễn Trần Hảo đã rất nhiệt tình tổ chức buổi gặp mặt sinh động và đầy ý nghĩa này.  

Hà Nội ngày 4 tháng 05 năm 2018
Phùng Nhật Minh

tin tức liên quan
test 123