Họp mặt Sư đoàn 571 nhân 40 năm Ngày Chiến thắng 30-4-1975

Ngày đăng: 02:59 12/04/2015 Lượt xem: 721
Sáng nay, 12/4/2015, hội viên Trường Sơn Sư đoàn 571 khu vực Hà Nội đã Gặp mặt kỷ niệm Ngày Chiến thắng 30/4/1975...

                          SƯ ĐOÀN 571 GẶP MẶT KỶ NIỆM

                     40 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG 30/4/1975

     Sáng nay, 12/4/2015, tại Nhà hàng Vườn treo PACIPIC số 281 phố Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội, Ban Liên lạc (BLL) Sư đoàn ô tô vận tải 571 khu vực Hà Nội đã họp mặt kỷ niệm 40 năm Ngày Chiến thắng 30/4/1975. 571 là một trong hai Sư đoàn ô tô vận tải chiến đấu của Bộ đội Trường Sơn. Trong Chiến dịch Đại thắng Mùa xuân 1975 và Chiến dịch Hồ Chí Minh, Sư đoàn đã trực tiếp tham gia Chiến dịch...

      300 đại biểu đến từ các quận, huyện nội ngoại thành Hà Nội và vùng phụ cận đã về dự. Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch TƯ. Hội Trường Sơn; Lãnh đạo Văn phòng TƯ Hội Trường Sơn; Đại tá Đào Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12; Đại biểu Phòng Chính trị Bính đoàn 12; Đại biểu chỉ huy Lữ Đoàn 17; Nhà báo, Nhà văn Phạm Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội - Phó BLL Sư đoàn 471 ...  đã tới chia vui cùng các hội viên Sư đoàn 571.

     Cuộc gặp mặt đã diễn ra cảm động và tràn đầy tình cảm của những người lính Trường Sơn mà cách đây 40 năm về trước họ đã góp phần quan trọng vào chiến thắng 30/4/1975.

    Sau đây mời các đồng chí và bạn đọc cùng tham gia vào cuộc họp mặt này qua phóng sự ảnh của Thành Long Danh Bình.

 

                  Đại tá Đinh Công Ty, Chính ủy E11 ( thứ 2 bên trái) từ TP. Hồ Chí Minh  ra dự Gặp mặt                                là nhân vật trung tâm để đồng đội đến chụp ảnh kỷ niệm.

 

 Các đồng đội ngồi kể chuyện ký ức bên ấm trà trước khi vào dự Gặp mặt.

 

Lãnh đạo Trung đoàn 11 vui mừng gặp lại nhau sau 40 năm giải phóng Sài Gòn.

 

            Trung đoàn trưởng và Chính ủy E11 - là 2 thấy giáo của Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hồng Huân, nguyên Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn 52.

 

Các CCB Sư đoàn vui vẻ làm thủ tục đăng ký dự Gặp mặt.

 

Trên sân, trước giờ Gặp mặt, từng nhóm một chuyện trò rôm rả và thân mật.

 

                     Phóng viên báo QĐND Minh Trang phỏng vấn các lãnh đạo cũ của các đơn vị  của Sư đoàn  trong việc cơ động Quân đoàn 2 từ Đà Nẵng hành quân thần tốc vào chiến trường  Nam Bộ tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Người mang quân hàm là Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Trưởng BLL Sư đoàn, ngầy ấy là Chính trị viên một Tiểu đoàn thiện chiến của F 571.

 

Nào cùng tươi lên để cháu chụp ảnh kỷ niệm!

 

Khung cảnh trước sân ngày Gặp mặt.

 

Quảng cảnh trước giờ Gặp mặt, nhìn từ trên cao.

 

          Nhóm CCB E17 nghe Đại tá Phùng Quang Vy, nguyên Chính trị viên C11, D59, E 17 sôi nổi kể chuyện "ngày xưa".

 

Các đại biểu của E17 tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm trước phông kỷ niệm ngày Gặp mặt.

 

        Đại biểu dự Gặp mặt: Từ trái sang: Đại tá Nguyễn Văn Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ TƯ. Hội, Trưởng BLL Sư đoàn; Đại tá Phan Hữu Đại, nguyên Chính ủy Sư đoàn cùng các đại biểu khách mời.

 

                  Từ phải qua: Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch TƯ. Hội; Đại tá Đinh Công Ty,                                nguyên Chính ủy E11 và các đại biểu.

 

Toàn cảnh hội trường buổi Gặp mặt.

 

Đại tá Nguyễn Quốc Lâm - UV Thường trực BLL điều khiển công tác tổ chức Ngày Gặp mặt.

 

                 CLB Văn nghệ CCB Hà Nội biểu diễn một chương trình văn nghệ chọn lọc chào mừng                                các CCB Sư đoàn 571 trong ngày vui Gặp mặt.

 

Một tiết mục đơn ca của Ngọc Lâm.

 

Tiết mục "Tình em gửi trọn con đường" - một sáng tác của nhạc sĩ Trường Sơn Đào Hữu Thi.

 

                     Nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Hồng Huân, Phó Trưởng ban Tuyên truyền Thi đua TƯ. Hội,                         nguyên Tiểu đoàn phó D52, E11, say mê hoạt động nghiệp vụ.

 

Tiết mục song ca "Đường về" của Ngọc Lâm (trái)  và Thanh Nhàn.

 

Bài ca Nỗi nhớ cựu chiến binh của Đào Hữu Thi.

 

"Cuộc đời vẫn đẹp sao" bài hát  khép lại chương trình văn nghệ

 

8 ảnh dưới: Các Đại biểu khách mời và CCB Sư đoàn 571 trong hội trường

 

 

 

 

 

 

 

Từ phải sang AHLĐ Đoàn Xuân Tiếp (thứ 3) Giám đốc  Công ty Chân - Thiện - Mỹ CCB Sư đoàn

 

 

 

Đại tá Nguyễn Văn Ninh - Ủy viên Ban Thường vụ TƯ Hội, Trưởng BLL Sư đoàn 571 ôn lại những thời khắc lịch sử cách đây 40 năm nhấn mạnh: Trong cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975, toàn Sư đoàn đã sử dụng hơn 1000 xe ô tô vận tải, thần tốc cơ động Quân đoàn 1 từ Vĩnh Linh vào Đồng Xoài trên chặng đường dài 1.200km đến vị trí tp kết, sẵn sàng bước vào chiến dịch mở màn vượt thời gian dự kiến 6 ngày. Trên hướng Đông, 600 xe chở gạo và đạn dược từ Đông Hà được các đoàn xe vận chuyển đến Đà Nẵng phục vụ Quân đoàn 2 chiến đấu kịp thời. Trên hướng Đường 1, cơ động Quân đoàn 2, vừa hành tiến vừa đánh địch giải phóng các tỉnh ven biển miền duyên hải, nhanh chóng áp sát Sài Gòn đánh vào trung tâm sào huyệt của địch, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trong đó lái xe Dương Quang Lựa, Trung đoàn 512 đã cơ động lực lượng chiến đấu thọc sâu cùng với đội hình xe tăng của lữ đoàn 203 Quân đoàn 2 vượt qua nhiều phòng tuyến, ổ đề kháng của địch đánh chiếm dinh Độc Lập lúc 11h30 ngày 30-4-1975. Đây là xe ô tô vận tải quân sự đầu tiên có mặt tại dinh Độc Lập trong giờ phút thiêng liêng của Tổ quốc.

 

 

      Thiếu tướng Hoàng Kiền, Phó Chủ tịch Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường HCM VN (bên trái)  tặng hoa và quà Ngày gặp mặt

 

và tặng thơ, phát biểu với các CCB Sư đoàn

Đại tá Đào Văn Tuấn, Phó Tư lệnh Binh đoàn 12 (trái ảnh) tặng hoa, quà

 

và phát biêu với các CCB Sư đoàn 571 nhân  kỷ niệm 40 năm Ngày chiến thắng 30/4/1975.

 

                Đại tá Nguyễn Văn Ninh thay mặt BLL tặng hoa và quà mừng thọ Đại tá Phan Hữu Đại,                              nguyên Sư đoàn trưởng/Chính ủy sư đoàn 571 tuổi 90.

 

Đại tá Nguyễn Văn Ninh trao quà mừng thọ hội viên 85, 80 tuổi.

 

2 ảnh dưới Thượng tá Phạm Văn Thăng Phó BLL (mặc quân phục) mừng thọ Hội viên tuổi 75

 

 

 

2 ảnh dưới Đồng chí Trần Huy Đức, Phó BLL trao quà mừng thọ Hội viên tuổi 70.

 

 

                                                           TL - DB

 

tin tức liên quan
test 123