Sâu nặng nghĩa tình

Ngày đăng: 04:07 09/01/2020 Lượt xem: 1.634
SÂU NẶNG NGHĨA TÌNH
 
    Nhận lời mời của Ban Liên lạc Cựu chiến binh Lữ đoàn 83 Công binh Hải quân - xã Hải Cường, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định. Tôi và đồng chí Trần Thị Xuân - Phó Ban công tác Nữ Trường sơn Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam cùng một số đồng chí là nữ chiến sỹ Lữ đoàn 83 đã về xã Hải Cường dự cuộc gặp mặt với các đại biểu của Lữ đoàn ở Hải Hậu - Nam Định. Về dự còn có đại biểu của gần 10 tỉnh. Xa nhất là đồng đội ở thành phố Đà Nẵng, Lào Cai, Bắc Giang, Thanh Hóa, Thủ đô Hà Nội, Ninh Bình, Hà Nam… Trong buổi gặp mặt thắm đượm nghĩa tình của đồng đội, gia đình đã tổ chức mừng thọ cho đồng chí Lưu Đức Bình - 80 xuân; 59 tuổi Đảng, cùng phu nhân 75 xuân; 50 tuổi Đảng…Đồng chí Bình tham gia công tác ở địa phương từ năm 1958, là ủy viên Hội đồng nhân dân xã, làm công tác Văn phòng UBND xã, giáo viên Bình dân học vụ. Năm 1961 đồng chí được đứng trong hàng ngũ của Đảng…
    …Tháng 4- 1965, tỉnh có Quyết định điều động đồng chí vào quân đội. Năm 1966, đồng chí Lưu Đức Bình được cấp trên điều về Trung đoàn 83 Công binh đảm nhận chức vụ Chính trị viên Phó, rồi Chính trị viên Đại đội 8; sau là Chính trị viên phó tiểu đoàn 3, Trung đoàn 83 thuộc Đoàn 559 làm nhiệm vụ mở đường ở Tây Trường Sơn…Với cương vị là Chính trị viên, đồng chí luôn gương mẫu đi đầu động viên cán bộ chiến sỹ - với khẩu hiệu “Sống bám đường, chết kiên cường dũng cảm”…Nhiều đồng chí, đồng đội đã anh dũng hy sinh. Đồng chí đã bị bom vùi nhiều lần, là một thương binh nhưng đồng chí vẫn kiên cường bám trụ, cùng đồng đội chiến đấu đến ngày toàn thắng và được chuyển ngành về Phòng Tài chính huyện Hải Hậu…Đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất và nhiều Huân, Huy chương, Kỷ niệm chương…
     Từ ngày được nghỉ hưu đồng chí đã tích cực tham gia nhiều hoạt động ở địa phương, được cấp ủy, chính quyền tin cậy, ghi nhận, nhân dân ca ngợi…
     Trong niệm vui của ngày hội ngộ, rất vinh dự cho Ban Liên lạc của Lữ đoàn 83 Công binh, vào đúng ngày đầu xuân mới năm 2020; Thiếu tướng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Hoàng Kiền, nguyên Tư lệnh Binh chủng Công binh, Phó Chủ tịch Hội truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam về dự. Đồng chí đã có quà và tặng phẩm chúc mừng đồng chí Lưu Đức Bình và đồng đội Lữ đoàn 83 xã Hải Cường, Hải Hậu, Nam Định, cùng đồng đội ở các vùng miền của Tổ quốc hội tụ tại đây!
     Trong niềm vui, nhiều đồng đội đã ôn lại kỷ niệm một thời và có hoa, quà, thơ, lời ca tiếng hát chúc mừng các cựu chiến binh Lữ đoàn cùng các chiến sỹ Trường Sơn và đồng chí Lưu Đức Bình…

Canh Tý mừng xuân cụ 80
Song toàn vui thú cảnh thi chơi
59 tuổi Đảng tâm hồng thắm
Tám chục mùa xuân đức sáng ngời.
 
Lan, quế trong vườn khoe lộc thắm
Cúc, hồng trước cửa nở hoa tươi
Xuân này chúc cụ nhiều xuân nữa
Phúc thọ khang ninh hưởng lộc trời!
 
Kết thúc buổi gặp mặt, Đoàn đại biểu của Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam đã tới thăm Bảo tàng Đồng Quê tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định - Công trình đầy ý nghĩa của gia đình Thiếu tướng Hoàng Kiền.

                                                                                   Nguyễn Trọng Tạo
                                                         Phó Chủ tịch TT Hội Trường Sơn tỉnh Hà Nam



Thiếu tướng Hoàng Kiền mừng thọ đồng chí Lưu Đức Đình, nguyên cán bộ của Trung đoàn 83 công binh Trường Sơn tuổi 80
 

 

Đoàn cán bộ Hội TS Hà Nam thăm Bảo tàng Đồng quê của gia đình Thiếu tướng Hoàng Kiền tại Giao Thịnh, Giao Thủy, Nam Định.

tin tức liên quan
test 123