NHƯỜNG 50 TRIỆU ĐỒNG CHO ĐỒNG CHÍ KHÁC CẦN HƠN!

Ngày đăng: 10:54 08/02/2021 Lượt xem: 331
NHƯỜNG 50 TRIỆU ĐỒNG CHO ĐỒNG CHÍ KHÁC CẦN HƠN!

      Trước Tết, chị Ngô Thị Thúy Hòa, Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS Đường Hồ Chí Minh - Trưởng Ban Liên lạc Nữ Chiến sĩ Trường Sơn TP. Hồ Chí Minh thông báo: Ban Liên lạc đã vận động nhà tài trợ là chị Lê Minh Hồng (con gái cố Chủ tịch nước Lê Đức Anh) tặng nhà tình nghĩa cho chị Vi Thị Thanh, hội viên Trường Sơn xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Chị Thanh đã 70 tuổi. Ngôi nhà của vợ chồng chị Thanh do lũ lụt đã bị sập đổ. Hiện gia đình chị phải đi ở nhờ. Chồng chí lại bị tai biến nặng. Hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn.
      Chị Lê Minh Hồng còn tặng nhà tình nghĩa cho chị Hồ Thị Ba, hội viên đơn thân ở Diễn Vạn, Diễn Châu, Nghệ An. Gần đây chị Ba không may mắc bệnh nan y.
     Tại đêm giao lưu: “Xuân là hy vọng” do Quỹ Hòa Bình tổ chức, Quỹ đã tài trợ tặng cho chị Lê Thị Luận, nữ CSTS. Chị là TNXP từng hoạt động tại khu vực Hang Tám Cô, Đường 20 Quyết Thắng. Chị Luận không may mắc bệnh ung thư. Số tiền mà Quỹ Hòa Bình tặng chị Luận là 50 triệu đồng để chị chữa bệnh. Chị Luận đã tặng lại BLL Nữ CSTS thành phố Hồ Chí Minh để tặng lại cho chị Hoàng Thị Khiên (ở thôn Phú Kinh, Liên Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình). Ngôi nhà của chị Khiên chẳng may bị lũ làm sập trong trận bão lũ cuối năm 2020. Hiện gia đình chị phải sửa lại chiếc chuồng lợn cũ để ở tạm, vì thế vô cùng cơ cực. Chị Luận chân thành dãi bày: “Tôi tuy không may mắc bệnh hiểm nghèo, song đã được chồng và các con chăm sóc, chữa bệnh. Hoàn cảnh kinh tế gia đình tôi chưa rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Vì thế tôi mong được chuyển số tiền 50 triệu mà Quỹ Hòa Bình trao tặng, để chị Khiên có thể sửa chữa lại ngôi nhà sập của mình…”
      Một tấm lòng vì đồng đội của chị Luận thật đáng trân trọng!
     Trung tá, bác sĩ Trường Sơn Trần Thị Thục Oanh năm nay đã 86 tuổi. Bao năm nay bác sĩ Oanh vẫn sống một mình. Thời gian vừa qua, bác đã tặng nhiều ngôi nhà và quà tặng cho đồng đội Trường Sơn. Bác Oanh đề nghị Hội Nữ CSTS Đường Hồ Chí Minh tìm một địa chỉ để bác tiếp tục tặng một ngôi nhà tình nghĩa. Hội Nữ CSTS đã phối hợp với Hội Nữ CSTS Thừa thiên Huế khảo sát và quyết định giới thiệu hội viên Trường Sơn Đặng Thị Gái ở tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị trấn Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Trận bão lũ vừa qua, ngôi nhà của gia đình chị Gái bị đổ hoàn toàn. Hiện gia đình chị đang phải đi ở nhờ. Chị Gái không có chồng con. Gia đình chị hiện nay con có cha gần 90 tuổi. Cả 3 chị em gái của chị đều không ai có chồng con…

(Thông tin từ Trung tá Lê Thu Yến,
Phó Chủ tịch Hội Nữ CSTS Đường Hồ Chí Minh)

tin tức liên quan
test 123