Miền Trung yêu thương - Thơ Hoàng Phúc

Ngày đăng: 07:30 18/10/2016 Lượt xem: 467

MIỀN TRUNG YÊU THƯƠNG

Hoàng Phúc

Hội TS KonTum

 



Khí hậu khu bốn xưa nay
Hạn hán bão lụt đắng cay hỡi trời
Quãng Bình, Xứ Nghệ đứng ngồi
Xa quê đài báo lụt trôi mất nhà.

Bàng hoàng người con thiết tha
Thương cho cái cảnh trẻ già thiếu ăn
Màn trời chiếu đất thiếu chăn
Co ro ướt rét mái tranh nóc nhà.

Lũ xoáy cô lập xã ta
Mỳ tôm cứu đói xót xa nhai liền
Diễn biến bão biển như điên
Dự báo khí tượng đất liền  chuyển rung.

Bão cấp mười mấy vượt khung
Mưa dồn, bão giật gió rung cây rừng
Thương em miền Trung đã từng
Cá tôm hải sản hãi hùng chưa nguôi.

Trên đường hồi phục ổn thôi
Ví như đòn gánh oặn rồi vì sao
Hỏi đất thấp, hỏi trời cao
Vì sao tới tấp dồn dập không tha?

Thương quê thương cảnh mẹ già
Nhớ quê nhớ cả xóm xa làng gần
Thương đàn em nhỏ nhọc nhằn
Khi mô mới được tung tăng tới trường?

Miền Trung nỗi nhớ vấn vương
Dốc lòng cả nước yêu thương nhường nào
Luơng thực thức uống chuyển vào
Tàu thuyền cứu nạn đồng bào bình an.

Miền Trung xưa rất gian nan
Nhờ miền Trung xưa dạ vàng sắt son
Các cuộc chiến tranh bền gan
Miền Trung thắng giặc, Việt Nam tự hào!

Bây giờ lụt bão nhường nào
Kêu gọi cả nước đồng bào gúp cho
Tin tuởng miền Trung  vượt qua
Giống như cải tạo câu ca xưa rồi :

     "Chó ăn đá , gà ăn sỏi"
Đòn gánh Bắc Nam mòn mỏi suốt đời
Miền Trung khúc ruột ai ơi
Chiến tranh bom đạn một thời không quyên!

Trọng điểm toạ độ bom rền
Nhà cháy người chết bên thềm đau thương
Căm thù tuổi trể kiên cường
Thi nhau nhập ngũ lên đường tòng quân.

Cho tôi toàn lính miền Trung
Đánh đâu thắng đó tưng bừng chiến công
Tướng lĩnh hồi đó đồng lòng
Mến mộ chiến sĩ miền trong trở vào.

Hy sinh mất mát nhường nào
Quân dân Khu Bốn tự hào lập công
Đánh giặc sản xuất một lòng
Làm ra hạt gạo gửi trong chiến trường.

Nhà to nhà nhỏ xem thường
Dỡ nhà đang ở làm đường xe qua
Hy sinh người, đóng góp nhà
Kể chi già trẻ đàn bà lão ông.

Chiến tranh phá hoại tan tành
Thiên tai lũ lụt cũng dành miền Trung
Bao đời nay đã sống chung
Lũ lụt, hạn hán rét bưng hoành hành.

Miền Trung ngập lụt đã đành
Cả nước thức trắng đêm canh bão gần
Nhắn người:  xa gần, người thân
Cố gắng chia sẻ một phần miền Trung!

tin tức liên quan