Thơ: Chiều nghĩa trang.

Ngày đăng: 08:28 19/10/2016 Lượt xem: 859

 

CHIỀU NGHĨA TRANG

  TG: Nguyễn Thị Tính

 

 

 

Một chiều cuối đông

Trời hanh se lạnh

Hiu quạnh mênh mang

Mặt trời vàng rực xa chen lặng

Cả chị em quỳ dưới trời xanh

Địa cầu tròn, vòng quanh dòng lệ

Gió ngọn dương, rì rầm cùng sóng bể

Lời tâm tư cắt lát khoảnh trời riêng

Tiếng cầu xin nghiêng mái giọt đầm

Hương khói bay mịt mờ cay mắt

Gọi hương hồn quá cố tây phương

Người đi xa mặt trời rơi ấm ức

Để trăng sao thao thức đầy đêm

Cha về cõi Niết bàn

Hồn thiêng nơi Cực lạc

Lệ trần gian ai đếm dải khăn tang

Cột mái đầu thắt dạ

Gửi mây ngàn, khỏa bóng hoàng hôn

 

                                    30/04/2016

                                         NTT

tin tức liên quan