Thơ Hoàng Huy

Ngày đăng: 12:04 11/11/2016 Lượt xem: 504

Chuyện lính ngày xuân

Xuân về Tổ Quốc hôm nay

Muôn hoa đua sắc, cờ bay đỏ trời

Niềm vui nở rạng nụ cười,

Rung mái tóc trắng- một thời chiến tranh

Chuyện lính bên ấm trà xanh.

Đạn bom, gian khổ góp thành “chuyện xưa”:

“Trường Sơn đông nắng, tây mưa”

Đỏ trời Bố Trạch, mù trưa Lùm Bùm*

Bản Đông- đường Chín oai hùng

Khe Sanh, Quảng Trị lửa nung chí bền.

Mở đòn điểm huyệt Tây Nguyên

Linh, quan** thất vía tranh quyền tháo thân.

Sục sôi khí thế mùa Xuân

Thần tốc năm hướng đoàn quân tiến vào

Sài Gòn đỏ rực cờ sao.

Đất nước thống nhất vui nào vui hơn.

 

Niềm vui chưa lấp nỗi buồn

Khói bom chưa nhạt Trường Sơn một thời

Lại nghe tiếng thét vang trời

Hai đầu biên giới máu rơi chiến trường

Người lính lại xốc lên đường

Diệt giặc bảo vệ quê hương yên lành…

 

Chưa đi hết cuộc chiến tranh

Đầy vơi hạnh phúc, mong manh ân tình.

Ước mơ một mái nhà xinh

Một gia đình nhỏ có mình, có ta…

Người lính run nâng chén trà :

“Chén này mời bạn nơi xa* không về”

 

Mùa xuân đẹp bức tranh quê.

Ngậm ngùi câu chuyện bộn bề buồn vui.

 

                                       Hoàng Huy

* Bố Trạch, LUm Bùm là hai địa danh trên đường 20 Quyết Thắng

** Ngụy quân  * Bạn là liệt sĩ

tin tức liên quan