Thơ của Nguyễn Sơn Hải

Ngày đăng: 07:50 10/04/2017 Lượt xem: 528

THƠ CỦA NGUYỄN SƠN HẢI

Phần 1:  CHIẾN TRANH 

Những ngày đất nước chiến tranh 

Nam thanh nữ tú tuổi xanh lên đường

Vở học nay để lại trường 

Bài văn chưa kết giảng đường dở dang 

Thanh niên quyết chí sẵn sàng 

Gái, trai nhập ngũ cả làng tiễn chân 

Ba lô, chiếc gậy hành quân 

"B2" "B1" Trường Sơn xuyên rừng 

Công binh, xe, pháo chung lưng 

Hợp đồng tác chiến mở đường hướng Nam 

Vui sao "Một Chín Bảy Lăm "

Mùa xuân đại thắng Bắc Nam một nhà 

Nhớ lời dạy của Bác Hồ 

Thắng giặc xây dựng cơ đồ hơn xưa. 

 

                              *

                            *    *

Phần 2: TRỞ VỀ

Về quê trải những nắng mưa 

Chung lưng gắng sức sớm trưa vợ chồng

Mười lăm năm một chặng đường 

Cơ quan, xí nghiệp, công trường khó khăn

Cũng vì áo ấm cơm ăn 

Bản chất người lính gian truân sá gì 

May sao có chính sách về 

Xoá bỏ bao cấp, công ty ra đời 

Mở ra cơ chế nhân tài 

Phát triển kinh tế, mọi người thi đua 

Nông thôn nay đã khác xưa 

Từ làng lên phố kế thừa tiến lên

Mỗi khi gặp mặt thường niên 

Nhớ về ký ức Trường Sơn một thời 

Nay già mới thấy thảnh thơi 

Vinh quang đời lính xưa nơi chiến trường 

Mỗi khi nhìn tấm Huân chương 

Tự hào hãnh diện tấm gương cho đời.

 

                          *

                     *         * 

Phần 3: NỖI NIỀM 

Buồn thay gia cảnh vài người 

Bao năm quân ngũ về rồi tay không 

"Một Bốn Hai " đỡ tủi lòng 

Mỗi lần tụ hội cảm thông nỗi niềm

Có anh may mắn lắm tiền 

Bỏ bê con trẻ chơi "gêm" lô đề 

Ăn diện, hút hít thỏa thê 

Nay đà bóng xế ê chề xót xa 

Có người làm mãi không ra 

Vợ con khốn đốn cửa nhà chênh vênh 

Trước là cái nghĩa đồng binh 

Sau là nghĩa cử thâm tình Trường Sơn 

Ai ơi xin chớ băn khoăn 

Hãy vì đồng đội, tương thân cộng đồng! 

                          NSH 

             Hội viên Hội VHNT Trường sơn 

-------------------

tin tức liên quan