THÁNG BA TÂY NGUYÊN
( Cảm xúc từ bài thơ " NGẪU HỨNG TÂY NGUYÊN "
của tác giả Hoàng Mạo - Hoàng Đại Nhân)
Ơi cô gái Ba Na mà anh yêu quý
Nơi núi rừng hùng vĩ, Cao nguyên xanh
Nhớ người con gái, mắt sáng long lanh
Miệng cười duyên, làm lòng anh say đắm
Tháng ba về, cánh rừng hoa gạo thắm
Buổi hẹn hò, anh muốn ngắm mãi không thôi
Chia tay em lòng anh cảm thấy bồi hồi
Cảm xúc trong anh, trào dâng khó tả
Rồi một ngày kia, chia đôi hai ngả
Chiến trường xa giục giã bước quân đi
Tạm biệt em, khi chớm nở xuân thì
Chờ đợi anh, em nín từng hơi thở
Xuân đến xuân qua, tháng ba gợi mở
Bao mùa hoa gạo nở, rồi lại rơi
Đợi anh hoài nỗi nhớ mãi đầy vơi
Đường hành quân xa, anh ơi anh có biết
Tình em trao anh, ngày thêm thắm thiết
Như núi rừng biêng biếc, một màu xanh
Gửi theo anh, trong nhịp bước quân hành
Rừng Cao nguyên xanh, tình anh em nhớ mãi ...
Macxcova / 12-4-2017
Lê Thị Ngọc Bích
( Hội viên TS Sư đoàn 472)
|