Chùm thơ của Trần Xuân Bảy

Ngày đăng: 05:57 06/02/2022 Lượt xem: 794
CHÙM THƠ TRẦN XUÂN BẢY
Hội Trường Sơn Hoài Đức, Hà Nội
            ĐT: 0868997834

 
Dốc ba thang
 
Kính tặng các nữ DCHT xã Cẩm Nhượng Cẩm Xuyên Hà Tĩnh  tham gia Chiến dịch Pha Thí 1972
 
 
Đơn vị em đều là con gái
Vào Phu Tâng qua dốc Ba Thang*1
Sông Nậm Ngườm thác đổ rồn trắng xóa
Dốc đá treo leo, thang lên dựng đứng
Mọi thứ lềnh kềnh tay xách vai mang
Rồn chân lên dốc Ba Thang
Người ướt đẫm mệt nhoài -  mồm mũi thi nhau thở
Em vẫn vui - hát nhớ quê nhà.
 
          ***
Gió, mây, vờn chim kêu vượt hót
Đón các em, những thiếu nữ thiên thần
Vào mặt trận cùng các binh đoàn
Bộ binh, đặc công, công binh, dân công hỏa tuyến
Gùi gạo, thuốc men, vũ khí sẵn sàng
Vượt dốc Ba Thang để tới chiến trường
Quyết chiến đấu Pha Thí*2 vào  trận cuối
Phỉ Giàng Pao, giặc Mỹ hãy coi trừng….
          ***
Ba lô căng phồng nặng trĩu đôi vai
Vượt thung lũng khi mặt trời vừa khuất núi
Trí khí anh hùng bắt núi cao phải cúi
  Pha Thí đây rồi - sáng rực đỏ hoa ban*3
Đất nước Triệu Voi, thắm đỏ giang san
                                     Vào chiến dịch, bao niềm vui hòa quện …
                                     Rồn rập bước chân cơn gió thoảng ùa vào
                                     Mang hơi thở, trộn tình yêu cháy bỏng?
***
Ta ra đi mang hồn quê đất Việt
Đất nước Lào sâu nặng sắt son
Hai đất nước chung chiến hào đánh giặc
Qua bốn năm*4 với năm chiến dịch
Hai mùa nắng, mưa quần nhau với địch
Bao chiến sỹ đã hy sinh trên đất nước này
Hai đất nước như hai người Mẹ
Ôm ấp, chở che chúng con - chiến đấu ở bên Người…
 

Hoài Đức Ngày 10/7/2021.
 
-------------

*1 Dốc Ba Thang do công binh thi công 3 chiếc ở 3 nấc tầng bên thác nước sông Nậm Ngườm cao khoảng 20m .
*2Pha Thí là cứ điểm của phỉ Giàng Pao và Mỹ, giáp Thái Lan, như cái cơi đài: Trên bằng phẳng loe ra, ở giữa thắt lại, đặc công rất khó tiếp cận để trinh sát và đánh địch.
*3 Hoa ban màu đỏ nhạt
*4CD Mường Sủi, Bản Ngẹo, Bản Ban, Đồng Chum, Pha Thí.
 

 
Sáng nửa vầng trăng
 
( Kính tặng cựu nữ CSTS Nguyễn Thị Thu, Tiểu đoàn Nữ Trưng Trắc Hà Tây nhập ngũ 1971 )
 
Anh đến quê em đầu xuân Tân Sửu
Dương Liễu quê mình rực rỡ cờ hoa
Mừng Đảng mừng xuân quê hương đổi mới
Rộn rã tiếng cười hòa quện lòng ta.
 
          ***
Vẫn mái đình xưa, ao làng gợn sóng
Vẫn con đê xưa ôm trọn quê mình
Vẫn con đường xưa đường làng rộng mở
Nhà cao tầng mái ngói đỏ au.
 
          ***
Khánh thành nhà em mời đồng đội
Biệt thự mi ni rạng rỡ với đời
Bao vất vả cuộc đời gây dựng
Một gánh hai vai, ân nghĩa với đời.
          ***
Thời nghèo khó lùi xa vào dĩ vãng
Để có hôm nay danh dự với đời
Nắm bắt tay nhau ấm tình đồng đội
Bộ đội Cụ Hồ tỏa sáng giữa quê gương.
 
          ***
Ta lặng lẽ nhớ về năm tháng
Chiến sỹ quân y, giao liên, tải đạn
Trên bão lửa con đường bất tử
Huyết mạch Trường Sơn - cống hiến cho đời.
 
          ***
Ký ức xưa không thể viết hết lời
Anh lái xe - em giao liên mở lối
Lửa đạn - tình yêu lứa đôi trời định mệnh
“Hạt giống gieo mầm” em giữ trọn con tim.
 
          ***
Mừng đất nước sạch quân xâm lược
Cây lúa củ khoai, nếp nhà của mẹ
Mang nặng đẻ đau nuôi con khôn lớn
Như con ong làm mật cho đời.
 
          ***
Khoảng trời xưa chiến trường vẫy gọi
Khoảng trời này em giữ trọn tình anh
Cuộc sống khiêm nhường như một bức tranh
Cùng con cháu, như màu sơn còn tươi rói.
 
          ***
Năm mươi năm cuộc đời vất vả
Tần tảo chắt chiu gây dựng cả đời
Cô gái Trường Sơn đẹp mãi một thời
Sức khỏe, bình an, hạnh phúc cuộc đời.
 
          ***
Chốn tâm linh, em sắm đủ lễ nghi
Mời anh về và cùng đồng đội
Bao anh hùng liệt sỹ Trường Sơn
Để minh chứng cuộc đời này vẫn tri ân sao quên được.
 
          ***
Bao khát vọng ta hằng mong trả
Nguyện tri ân đạo lý làm người
Dẫu cuộc sống thế nào đi chăng nữa
Ta hãy vui lên -  quên hết tuổi già.
 
          ***
Ơi, cô Tấm ngày xưa…
Nay bằng xương bằng thịt
Có hôm nay – lại nhớ hôm nao
Nguyện phấn đấu cho cuộc đời sáng mãi.
 
          ***
Vầng trăng khuyết em trọn đời làm mẹ
Như con tằm tơ vàng luôn nhả
Giữa khói bom – bộn bề đời thường trăn trở
Sáng Trường Sơn – Nguyện theo Đảng trọn đời…
 

Hoài đức ngày 20/6/2021
 
 

Gặp em cô gái Trường Sơn
 
(Tác phẩm hưởng ứng cuộc vận động viết về gương sáng nữ  chiến sỹ Trường Sơn
Nhân buổi họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày nhập ngũ Tiểu đoàn Trưng Trắc tỉnh Hà Tây - 1971 )
 

Gặp em đồng đội ngày xưa
Một thời đánh Mỹ em vừa đôi mươi
Đẹp trong quân phục xanh tươi
Rạng ngời, nhân hậu nụ cười như hoa.
 
          ***
Chặng đường chiến đấu đã qua
Trường Sơn – ký ức vỡ òa, bạn ơi
Hương thơm trái ngọt dâng đời
Tuổi xuân cống hiến bom rơi chẳng sờn.
 
          ***
Từ Quảng Trị – vùng Tà Cơn
Giặc Mỹ đánh phá đâu hơn đất này
Xả thân gan dạ dạn dày
Lập công xuất sắc – có ngày hôm nay.
 
          ***
Gặp nhau tay nắm chặt tay
Mà như thuở ấy những ngày chiến tranh
Vẫn là em vẫn là anh
Hành trình ga cuối vẫn xanh, mặn mà.
 
          ***
Bây giờ lên chức ông bà
Bạc phơ mái tóc trắng ngà như mây
Thỉnh thoảng ta vẫn lên “Phây”
Yêu đời, lãng mạn vơi đầy, bên nhau…
 
Hoài Đức ngày 26/5/2021
 
 
Tỏa sáng Trường Sơn
 
  Vần thơ thân tặng hai em cựu nữ CSTS  Ngô Thị Tuyết, Nguyễn Thị Lượng hai chiến sỹ nữ  Tiểu đoàn Trưng Trắc tỉnh Hà Tây, nhập ngũ 1971 vào tuyến lửa Trường Sơn chiến đấu, phục vụ chiến đấu.  
 
Các em bộ đội năm xưa
Tiểu đoàn Trưng Trắc khi vừa đôi mươi
Tuổi xuân như bó hoa tươi
Cùng nhau huấn luyện  - tiếng cười rộn vang.
 
***
Trường Sơn dấu ấn mở trang
Công em đóng góp vững vàng mọi nơi
Mặc cho đạn nổ bom rơi
Liên tục cày xới – xạm trời, xá chi.
 
***
Con gái -  cái tuổi xuân thì
Giao liên vững bước – Quân y giữa rừng
Cứu giúp đồng đội đã từng
Chia tay bịn rịn em mừng xiết bao.
 
***
Đảng kỳ - sáng ánh cờ sao
Em được vào Đảng - Đảng trao - Em thề
Biết bao nhiệm vụ nặng nề
Chiến dịch toàn thắng – mới về quê hương.
 
***
Quê hương trăm mến ngàn thương
Tiếp tục cống hiến con đường Đảng trao
 Tâm huyết xây dựng phong trào
Trường Sơn tỏa sáng biết bao nghĩa tình…
 

Đức Giang ngày 09/6/2021
 
 -----------------

*Chị Ngô Thị Tuyết hiện là: PCT Thường trực Hội TS Hà Nội, PCT Hội Luật gia, CT Hội TS huyện Hoài Đức thành phố Hà Nội.
* Chị Nguyễn Thị Lượng, CS Quân y Trường Sơn và là nạn nhân da cam, UVBCH  Hội TS Hoài Đức, UVBCH Hội Nạn nhân da cam xã Đức Thượng, Hoài Đức Thành phố Hà Nội.
 

Nhớ lại Trường Sơn
 
 
Kính tặng nữ chiến sỹ Trường Sơn Tiểu đoàn Trưng Trắc tỉnh Hà Tây nhân lễ kỷ niệm 62 năm ngày mở đường Trường Sơn và 50 năm ngày nhập ngũ.  
 
Đã một thời xẻ dọc Trường Sơn
Ta theo Đảng ra đi làm cách mạng
Khi tuổi đời còn đang phơi phới
Nay đã bạc mái đầu từng trải mấy mươi xuân
Nhớ ngày nào chiếc gậy Trường Sơn
Mang hồn quê xứng danh Hoài Đức
Tuổi hoa niên ánh trăng vành vạnh
Em Tiểu đoàn Trưng Trắc sánh vai nhau
Vượt rừng sâu núi non trùng điệp
Chẳng kẻ thù nào ngăn được bước em đi
Anh cùng em mở đường ra trận
Em ước mơ ngày ta sẽ được gần nhau
Đường Trường Sơn biết bao kỷ niệm
Muỗi, vắt, đạn bom chẳng lúc nào ngơi
Có ai biết khoảng đời con gái
Tuổi thanh xuân em hiến trọn với con đường
Ngày toàn thắng em trở về quê mẹ
Như “hoa Quỳnh” nở muộn kịp ngày mai
Em lặng lẽ nhớ về bão lửa
Nhớ cung đường sâu lặng yêu thương
Sáu hai năm con đường huyền thoại
Đường mang tên Người – Sáng mãi Hồ Chí Minh.
 
     Viết thêm nhân Kỷ niệm 62 năm đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh
Hãy một lần về với Trường Sơn
Ta vững bước trên quãng đời còn lại
Nơi ẩn chứa biết bao nhiêu huyền thoại
Tâm, trí sáng trong, vui cùng đồng đội
Bạn sẽ nặng lòng về một thời oanh liệt
Hãy vươn lên, hiến dâng cho Hội
Kỳ tích thuở nào đâu rễ lãng quên.
Ta nguyện tri ân, cho cuộc sống nhuộm mầu…
 
 

Tìm em cô gái lái xe
 
(Kính tặng Đơn vị vận tải nữ lái xe cơ giới 559 và 959 Trường Sơn tham gia chiến dịch Cù Kiệt, Mường Sủi, Cánh Đồng Chum, Siêng Khoảng, Long Chẹng, Pha Thí - Thượng Lào 1969 - 1972 ).
 
Tìm em cô gái lái xe
Lái xe cơ giới đất Lào năm xưa
Vượt cung tăng chuyến sớm, trưa
Chiến dịch Cù Kiệt – em vừa đôi mươi.
          ***
Căng tròn sức sống miệng tươi
Đạp trên bom đạn, nụ cười đẹp sao
Tăng cường từ tuyến Hạ Lào
Đồng Chum, Siêng Khoảng, nhập vào tuyến trên.
          ***
Biết bao kỳ tích lập nên
Anh hùng gan dạ, bom rền có nhau
Mặc cho bom đạn trước, sau
Hàng về tới đích, xạm màu - hiên ngang
          ***
Mùa khô xe Gát chở hàng
Mùa mưa lái tiếp commangca phi thường
Bom bi, bom cháy sát thương
Xe em vẫn chạy coi thường đạn bay.
          ***
Nhớ hôm địch rải bom dày
Đội hình rối loạn, vào ngay hầm ngầm
“Ôm nhau” thổn thức,  ngại ngần
“Đưa gáo” vào trước, thò chân ra ngoài.
***
Hiện giờ anh ở Xứ Đoài
Nhớ về ký ức mơ màng, mênh mang
Cựu binh, anh vẫn đa mang
Nhớ về một thuở - trang vàng đời ta.
***
Năm mươi năm ấy phôi pha
Theo Đảng chiến đấu – chúng ta nhớ đời
Trường Sơn ngày ấy - Người ơi…
Hôm nay nhớ lại một thời thanh xuân…
          ***
Quê hương no ấm quây quần
Ta luôn tỏa sáng như vầng trăng son
Yêu đời vui với cháu, con
Kết giao thuở ấy – mãi còn tri ân …
 
 

Tình yêu trên những cung đường Trường Sơn
 
Kính tặng các chiến sỹ lái xe cơ giới Trường Sơn
 
Những đoàn xe ra đi
Rú ga vào đêm tối
Những chuyến hàng thêm vội
Trọn nghĩa với Miền Nam.
***
Những chiếc xe trong đêm
Pháo sáng luôn dẫn đường
Có em gái thân thương
Làm tiêu – xe anh vượt.
***
Những đoàn xe ban đêm
Đèn gầm như đom đóm
                     Bên đường sáng lân tinh *(Cây gỗ mục phát sáng)
     Những đoàn xe chúng mình.
                                                Thi đua tăng thêm chuyến
                                                 Bao tình yêu lưu luyến
                                                Mượm gió rừng làm duyên
                                                Có bao nhiêu là chuyện.
                                                              ***
                                                Thằng “sập hầm” nhả đạn* (Máy bay C130 - bắn 40 ly)
                                                Bắn đón đầu trước sau
                                                Bom phạt nổ trên đầu
                                                Lửa, xung qoanh bùng cháy.
                                                              ***
                                                Có pháo sáng trên trời
                                                Vẫn hiên ngang xe chạy
                                                Hiểm nguy em coi thường
                                                Tất cả vì tiền phương.
                                                             ***
                                                Bám đuổi rồi anh vượt
                                                Tưởng lái xe “đàn ông”
                                                Duyên, gặp em Hoàng Thanh
                                                 Lọt vào trong khóe mắt.
                                                              ***
                                                   Đồng đội và tình thân
                                                   Cùng tình yêu đôi lứa
                                                   Chiến công, cùng chia lửa
                                                   Duyên trời định – hai ta…
                                                                  ***
                                                   Vào Trường Sơn, theo Đảng
                                                   Tình yêu quện bên nhau
                                                   Lan Trường Sơn muôn màu
                                                   Đón trào ngày hạnh phúc.
                                                                 ***
                                                   Sau Đại thắng Mùa Xuân
                                                   Anh tìm về quê mẹ
                                                   Hoa phượng đỏ bên đường
                                                   Lễ Vu quy từ đó…
                                                               ***
                                                   Chiến tranh đã lùi xa
                                                   Năm mươi năm đằng đẵng
                                                   Phúc – Lộc sáng đôi ta
                                                   Tự hào vì đã sống…
                                                               ***
                                                   Cùng tuổi Hạc * thất tuần (Tuổi 70 trở lên theo nho giáo )
                                                   Cả một đàn con cháu
                                                   Trang vàng - luôn đau đáu
                                                    Theo Đảng, sáng đôi ta …
 
                                                 
Hoài Đức ngày 01/7/2021
                                                                                           

                                                  
                                               
 
                                      
                                                 
                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
 

tin tức liên quan