Chùm thơ mừng Quốc khánh, nhớ Bác Hồ. Đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 04:51 02/09/2022 Lượt xem: 185

---------------------------------------------------------------------

Chùm thơ mừng Quốc khánh, nhớ Bác Hồ.
Đến từ Trang thơ: Những vần thơ và người lính


ĐẤT NƯỚC TÔI
(Chào mừng 77 năm quốc khánh 2/9/1945-2022)
 
Bao thế hệ sinh ra bị chiến tranh
Và lớn lên dưới làn bom đạn giặc
Bọn cướp nước từ các nơi tìm cách
Bắt dân Nam làm nô lệ cho mình
 
Dân tộc Việt Nam yêu tổ quốc quang vinh
Luôn đoàn kết trên tuyến đầu đánh giặc
Thủa cha ông bằng mũi tên nhọn sắc
Vẫn kiên cường chiến thắng giặc ngoại xâm
 
Dù kẻ thù cậy nước mạnh mưu thâm
Không thắng nỗi chí quật cường dân tộc
Đất nước bốn ngàn năm xây độc lập
Tổ Quốc vinh quang, dân tộc anh hùng
 
Từng tấc đất mỗi ngọn núi dòng sông
Đều thắm đẫm máu cha ông rơi đổ
Khắp mọi miền dựng nghĩa trang tưởng nhớ
Tri ơn người vì nước đã hi sinh
 
Đất nước hôm nay đẹp ánh bình minh
Cùng thế giới dựng xây và phát triển
Cờ đỏ tung bay hiên ngang thẳng tiến
Tới tương lại hạnh phúc mạnh giầu
 
Dân tộc Việt Nam đoàn kết bên nhau
Xây đất nước sánh vai cùng bè bạn


2/9/2022
Vũ Ngọc Sùng
(Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)


GIỜ ĐAU THƯƠNG NHẤT
 
Đơn vị tôi dưới tán rừng Trường sơn
Nghe Thông cáo: Bác kính yêu đã mất
Trời đổ mưa, chúng tôi ôm nhau khóc
Lặng lẽ đau lan tỏa thấu khôn cùng
 
Gió Trường sơn chao động những cánh rừng
Mưa cực lớn nối tiếp dài xối xả
Sông suối chảy cuồn cuộn ngầu sắc đỏ
Chung nỗi niềm cùng gió cuốn mưa chan
 
Tiếc thương Người bao phủ đất phương Nam
Đau như thể nỗi nhà tan cửa nát
Mấy chục năm miền Nam mong đón Bác
Bác đi rồi ! Đất nước vẫn chia đôi !
 
Hàng triệu người nước mắt tuôn rơi
Bước chen bước về Ba Đình quanh Bác
Mang nỗi đau từ mọi miền đất nước
Tình Năm Châu bè bạn tiếc thương Người
 
Đường cứu nước - Bác đi bốn phương trời
Mang cho nước vầng Thái dương rực rỡ
"Đường cách mệnh"* ngọn cờ hồng lộng gió
Kiếp đói nghèo, nô lệ định hướng đi
 
Người đã cho ta sức mạnh diệu kỳ
Sứ mệnh lớn có Đảng làm điểm tựa
Đường ra trận với trái tim rực lửa
Chắn bom thù, ôm bộc phá xung phong
 
Bác ra đi Di chúc dặn muôn lòng
Đoàn kết kiên cường, tiến công vươn tới
Đánh giặc Mỹ quyết tâm giành thắng lợi
Dù kinh qua nhiều gian khổ hy sinh
 
Ôi Người cha kính yêu Hồ Chí Minh
Tình yêu lớn ôm bóng hình Tổ Quốc
Phút cuối cùng vẫn trọn tình sau trước
Nhớ Làng Sen, yêu chiến sỹ,...đồng bào
 
Đau thương này thật vô hạn, lớn lao
Một tổn thất không thể nào bù đắp
Tĩnh tâm lại trong giờ đau thương nhất
Ở bên ta Bác đến rất bất ngờ
 
Trong lòng ta càng cháy bỏng ước mơ
Đi tới đích thỏa ước mong của Bác
Năm lời thề** và lời Di chúc
Bỗng hóa thành khúc hát hành quân.

 

Tây Nam Thừa Thiên - Huế, ngày 09/09/1969
Nguyễn Thành Vân
(Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)

----------------------------------------------------
* Đường cách mệnh: Tác phẩm của Bác, xuất bản năm 1927.
** Năm lời thề : Trong Điếu văn tại Lễ truy điệu Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 09/9/1969.


VÀO LĂNG VIẾNG BÁC !
(Kính tặng các Mẹ Việt Nam anh hùng)
 
Ba Đình thu sớm heo may
Mẹ vào thăm Bác trông ngày nhớ mong
Tuổi cao chân yếu, lưng còng
Ước ao gặp Bác còn mong điều gì
 
Khẽ khàng từng bước mẹ đi
Trong tim tiếng gọi thầm thì Bác ơi !
Giữa lăng đỏ một mặt trời
Ngày ngày vẫn tỏ rạng ngời ánh dương
 
Chiếu soi trên mọi nẻo đường
Nhanh chân mẹ đến bên giường Bác, thăm
Hình như Người mới đi nằm
Chòm râu còn thức bên cằm đợi con.
 
Mẹ đi thăm Bác vòng tròn
Hình như có tiếng gọi con lại gần
Mẹ thưa, dạ vội mấy lần
Bác ơi ! Con đến bên chân đợi Người
 
Hình như thấy Bác mỉn cười
Người vui thường vậy, thay lời để khen
Nhìn Người yên giấc dưới đèn
Giang sơn để lại chẳng đem thứ gì.
 
Trên mình một bộ ka ki
Cùng đôi dép lốp đã đi trọn đời
Con về thăm Bác, Bác ơi !
Miền Nam nhớ Bác muôn đời khát mong.
 

02/9/2022
Nguyễn Trọng Thái
(Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính)


Phạm Sinh, Quản trị viên
Trang thơ: Những vần thơ và người lính
Biên tập và giới thiệu






 
tin tức liên quan