"Ta về ủ giấc chiêm bao" - Thơ: Nguyễn Hiền – Đồng Nai

Ngày đăng: 08:57 25/08/2023 Lượt xem: 77
---------------------------------------------

TA VỀ Ủ GIẤC CHIÊM BAO
 
Ta về tìm lại giấc mơ
Níu tà áo mẹ ngây thơ ngày nào
Khát mong tắm trận mưa rào
Giữa trưa nắng hạ ngọt ngào hương quê.
 
Trưa hè gánh nắng triền đê
Lúa thơm con gái mải mê cánh diều
Đường làng thả những hồn phiêu
 Lũy tre gió hát bao chiều hoàng hôn.
 
Gập ghềnh chân bước dại khôn
Nay về quê cũ nơi chôn cuống đời
Chiều tàn giọt nắng rơi rơi
Thả câu lục bát để khơi ngọt ngào.
 
Nhớ cha ủ giấc chiêm bao
Mơ về bên mẹ ngọt ngào lời ru
Vườn xưa tìm ánh trăng thu
Tìm hàng dâm bụt mà ru tình đầu.
 
Ta về tìm lại cuống rau
Gột lên năm tháng úa màu thời gian.
 

Nguyễn Hiền, Đồng Nai
Thành viên Trang thơ Những vần thơ và người lính

 
tin tức liên quan