Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam của Phạm Huy Liệu

Ngày đăng: 08:21 18/11/2023 Lượt xem: 68
 
-----------------------------------------

Thơ hướng về Kỷ niệm ngày Nhà Giáo Việt Nam của Phạm Huy Liệu

TRƯỜNG TÔI
( Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam-tặng thầy trò
trường cấp 2 Đồng Quang khoá 1961-1964)


Chẳng còn trường cũ nữa rồi
Giờ nhớ lại cứ bồi hồi như mơ

Trường tôi mái lá đơn sơ
Tường đất trát vách bây giờ còn đâu
Cột tre mục cả đuôi đầu
Bão về gió giật còn đâu là trường

Nhìn trường đổ lến là thương
Quê nghèo liệu có sửa trường hay không
Thế là trường bỏ Ba Đông
Chuyển sang Bượi mượn nhà chung làm trường

Trường xa thêm một đoạn đường
Đôi chân không dép càng thương chân mòn
Sông Ba Đông nhỏ cỏn con
Có con đê nhỏ gầy mòn đắp qua

Lỗ dò nước lớn nứt ra
Đê gầy bị vỡ thế là thành sông
Học trò đứng đó mà trông
Muốn sang nước lớn ướt quần mới sang

Cũng có đò của dân làng
Nhưng đâu dám xuống...vì sang không tiền
Tháng ngày đi học liên miên
Đoạn đê vỡ đó là niềm âu lo

Đêm về tính nước nhỏ to
Chọn giờ nước xuống khỏi lo ướt quần
Thương bọn trò nhỏ khổ thân
Thầy cô cùng với nhân dân làm cầu

Gọi là cầu...chẳng ra cầu
Hai cây ghép lại...như cầu bập bênh
Thời đó thế là xông xênh
Chẳng lo nước lớn nước dềnh nữa đâu…

Bao tháng năm học bên nhau
Hỏi còn ai đó nhớ câu bạn bè
Bao người nay sống xa quê
Bao người ra trận đã về cõi âm

Bao người may mắn tiến thân*
Còn bao người vẫn là dân bình thường
Không còn trường...vẫn nhớ trường
Ngôi trường nhỏ đó vẫn thường trong mơ!


--------------------------------------------------------------

*Anh Nguyễn Trọng Nhưng - Chủ tịch UBND  tỉnh - lớp 7, anh Nguyễn Đức Kiên - Phó Chủ tịch Quốc Hội - lớp 6, anh Trần Văn Tản - Tổng Giám Đốc  TCT XDCT Giao Thông 1 - lớp 5…

Phạm Huy Liệu
Hội viên hội Trường Sơn tỉnh Hải Dương
ĐT: 0988.252.935

 
tin tức liên quan