“Cảnh Xuân đi lễ hội Chùa” – Thơ: Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 07:32 14/02/2024 Lượt xem: 41
------------------------

CẢNH XUÂN ĐI LỄ HỘI CHÙA
 
Kìa giọt nắng lung linh trên ngọn lá
Sưởi ấm cho sương khi mỗi sớm xuân về
Như giọt nhớ của tình yêu đôi lứa
Đọng lại, nâng niu sau ôm ấp vỗ về.
 
Rộ vào tai tiếng chim vườn chào hót
Khúc véo von, lảnh lót khai mùa
Nắng như cũng nồng nàn, bất chợt
Rủ ùa về, sau đông giá sa mưa.
 
Ngõ phố đường quê rộn ràng, nhộn nhịp
Xúng xính mùa lễ hội cầu an
Vàng mã tro bay, khói chìm cửa Phật
Tựa sa trường khói trận chưa tan.
 
Quan với dân cùng ngồi chung chiếu trệt
Lời thỉnh cầu đeo đuổi giấc mơ riêng
Nhưng không ai hé nửa lời sám hối
Thử hỏi mong gì bổng lộc được ban - thiêng.
 
Em gái thì thầm trắc trở, đến cầu duyên
Áo trễ ngực, váy lộ đùi, củn cởn
Khó thầy sớ (*) - trước nõn nà, mơn mởn
Chạnh lòng... phê một lời khuyên.
 
Ngày đầu xuân đi lễ hội, cầu yên
Mà ngẫm nghĩ đến nhân tình thế thái
Nơi cửa Phật, chốn từ bi, bác ái
Cầu mong gì cũng phải từ tâm.
---------------------------------------------------------------------

(*) Sớ - là một loại văn bản cũ, các thầy mặc áo cà sa ngồi ở sân chùa viết dâng lên thần linh nguyện vọng của gia chủ.

CCB Phạm Minh Tâm
 
tin tức liên quan