Nghe tiếng chuông Đồng Lộc - Thơ: Đỗ Trọng Bảo

Ngày đăng: 02:46 09/05/2024 Lượt xem: 31
NGHE TIẾNG CHUÔNG ĐỒNG LỘC
 

 
Nắng chang chang, nắng rang Đồng Lộc
Mưa sụt sùi, mưa khóc hồn thiêng
Tiếng chuông lay động trăm miền
Nhớ bao liệt sỹ thân nghiền đạn bom.
 
Mười cô gái tuổi ôm khát vọng
Một cung đường đất đọng thương đau
Mãi còn nhớ đến ngàn sau
Tiếng chuông gọi đất lên màu lúa xanh.
 
Thân các chị nay đành đã mất
Nhưng hồn thiêng bất khuất muôn đời
Mẹ già, em dại, còn ai?
Đêm nay vẫn nhớ một thời đạn bom.
 
Mười cô gái nằm yên trong mộ
Bao bàn tay xới cỏ trồng hoa
Nhớ xưa chị sống ở nhà
Ước ao bồ kết, lá na gội đầu.
 
Thương các chị ước ao chưa trọn
Bồ kết trồng nay ngọn xanh tươi
Tưởng như các chị vui cười
Chụm đầu, chải tóc bên nồi nước thơm.
 
Ôi chiến tranh, đạn bom đã hết
Mười con người… còn mãi nỗi đau
Nén nhang đứng lặng, cúi đầu
Nghe chuông Đồng Lộc nguyện cầu âm vang.
                                       

          Đỗ Trọng Bảo
Hội VHNT Trường Sơn Bắc Ninh.

 

tin tức liên quan