Thơ Nguyễn Văn Vỵ

Ngày đăng: 07:38 18/05/2024 Lượt xem: 77
 


Thơ Nguyễn Văn Vỵ
 
THÁNG NĂM
 
Ước gì.
Cho tôi về tuổi thơ
Trên lưng trâu bờ đê sau giờ tan học
Đơm rạm, thả diều, đánh khăng, đánh đáo …
Sông Ninh* ơi ta tan chảy trong Người…
 
Ước gì!
Tôi,
Về với tuổi học trò...
Cùng mấy bạn già hôm nay nhắc về năm tháng
Bụng đói, đường trơn, mưa phùn phong phanh áo vá...
Trường lớp là hầm hào
Mái tranh xơ xác
Thầy yêu trò như con.
Lũ chúng tôi hằng ngày như “uống” như “ăn” mỗi lời thầy dạy
Nước non mình… mai là của các em.
 
Ôi.
Xa xôi… Năm tháng.
Chúng tôi lại vượt Trường Sơn về phía chiến trường
Thời gian khổ là những ngày đẹp nhất,
Tuổi bẻ gãy sừng trâu, cơm nửa bụng, sốt rét rừng
Đường 20...
Cua chữ A…Thác Bạc...
Xê Băng Hiêng…B1, B2…
Mấy chục đứa chia tay nhau
Ngày giải phóng chỉ còn phân nửa
Đồng đội ơi bạn đã hóa quê hương.
 
Rời ba lô trở lại đời thường
Lại lần nữa chúng tôi về "tuổi thơ"… học việc.
Đói khổ rồi cũng qua đi cùng năm tháng
Dĩ vãng ơi… lãng đãng tuổi xế chiều.
 
Tôi lại là chính tôi
Gia đình
Bạn bè
Đồng đội.
Thất thập rồi
Lại hay nghĩ vu vơ.
-----------------------------------------------------

*Sông Ninh là nhánh sông Hồng


QUA ĐÈO ĐÁ ĐẼO
(Kính tặng các anh chị TNXP Trường Sơn)
 
Chiều đầu thu tôi tìm về Đá Đẽo
Thung lũng Chà Nòi nên dốc cheo leo
Tìm cô gái xưa đẽo đá mở đường
Hùng vĩ quân đi, bom thù gầm réo.
 

Nguyễn Văn Vỵ
Phó Chủ tịch Hội TS tỉnh Thừa Thiên Huế

 
tin tức liên quan