"Quan tham" - Thơ: CCB Phạm Minh Tâm

Ngày đăng: 08:12 09/06/2024 Lượt xem: 70
QUAN THAM

Vậy là anh đã thôi nghề
Vừa thương vừa giận một "vì sao" rơi.
Mừng thầm danh giá rạng ngời
Để cho thiên hạ muôn người soi chung
Nào ngờ như quả trứng ung
Đành đem ém nhẹm, vở bung sợ ruồi
Bao nhiêu huấn thị đạo đời
Thành câu gian dối, thành lời rỗng không
Úp tay thề một chữ Đồng (1)
Tận trung với Nước, hết lòng vì Dân
Ai hay lấm láp bụi trần
Tính toan giấc mộng Hòa Thân (2) thưở nào.
 
Biết là cống hiến công lao
Sánh tày xương trắng máu đào được chăng
Hồn thiêng liệt sĩ mộng rằng
Nước non độc lập, công bằng, văn minh
Chẳng cầu vuông đất cho mình
Chẳng mong cha mẹ, gia đình hưởng ơn
Biết bao gia cảnh tủi hờn
Con vất vưởng, sống không hồn - da cam.
Càng nhìn rõ mặt quan tham
Lòng càng day dứt, oán than nỗi đời
 
Cố nhân xưa đã dạy rồi
Làm quan, trước phải làm người, mới nên
Cây cao, gốc rễ phải bền
Thánh không đức độ chùa đền tả tơi.
"Đất xấu vắt chẳng nên nồi"
Danh gia vọng tộc tiếng đời ô danh.


CCB Phạm Minh Tâm
----------------------------------------------------------------
(1) Lời tuyên thệ nhậm chức dưới cờ trước quốc dân đồng bào.
(2). Hòa Thân là một vị quan đại thần (tham lam vô độ, thao túng triều đình) của triều Mãn Thanh ở Trung quốc thời vua Càn Long.


tin tức liên quan