“Tỉnh dậy đi, anh ơi đừng có ngủ” – Thơ: Lê Trọng Dự

Ngày đăng: 06:31 10/06/2024 Lượt xem: 32
TỈNH DẬY ĐI, ANH ƠI ĐỪNG CÓ NGỦ
 
Tỉnh dậy đi anh, anh ơi đừng có ngủ
Mình chỉ ngồi tranh thủ mấy ít thôi
Dậy đi anh, sắp về đến nhà rồi
Em sẽ dìu anh vượt con đèo trước mặt
 
Tỉnh dậy đi anh, anh ơi đừng nhắm mắt
Anh nhìn đi, hoàng hôn tắt dần rồi
Chỉ còn qua nốt đỉnh dốc kia thôi
Là chúng mình đã trở về đơn vị
 
Tỉnh dậy đi anh, đã hết giờ tạm nghỉ
Mình còn đi một chặng nữa anh ơi
Dậy đi anh, địch đã rút hết rồi
Tối nay về nhà em canh cho anh ngủ
 
Tỉnh dậy đi anh, chúng mình cần tranh thủ
Vượt qua đèo trước khi tắt hoàng hôn
Dậy đi anh, về tắm rửa ăn cơm
Băng lại vết thương đã khô bầm vết máu
 
Tỉnh dậy đi anh, hỡi anh yêu dấu
Đừng quên lời thề mình sẽ mãi bên nhau
Em không cho anh được phép ngủ đâu
Tỉnh dậy đi anh, đừng bắt em phải khóc


Lê Trọng Dự

tin tức liên quan