Kỷ niệm 2-1979: Viết cho em từ đỉnh Hoàng Liên

Ngày đăng: 11:09 11/02/2025 Lượt xem: 31
VIẾT CHO EM
TỪ ĐỈNH HOÀNG LIÊN

                      Vũ Trình Tường

 
Nếu sau này xe em qua nơi đây
Tấm biển báo: Quanh co đường dốc
Đèo Khau Co cao hơn ngàn thước
Sẽ thanh bình đón những chuyến xe qua
 
Em chỉ thấy trời nghiêng khi xe vào cua
Thấy đất hẫng khi xe thả dốc
Thấy mây trời vướng ngang tầm mắt
Và rì rào một điệu nhạc rừng xanh
 
Còn hôm nay, muốn đến được nơi anh
Lưng đèo gió, theo bước chân khảo sát
Chưa có con đường chỉ rừng già ngút ngát
Và vách lèn cheo leo
Kim la bàn không chỉ hướng qua đèo
Vốc nước suối chẳng làm tan cơn khát
Chỉ có trái tim người khảo sát
                       và tình yêu con đường
 
Chiếc cọc gỗ đóng vào sương
Vết sơn đỏ vạch lên đá núi
Con dao quắm phát quang gai bụi
Tấm bản đồ nhoè ố vết tay lem
 
Sườn đông mây tụ rừng lim
Đỉnh yên ngựa gió ù ù lạnh buốt
Chiều nay đoàn Khảo sát
   đã tìm được hướng vượt đèo sang sườn Tây
 
***
Có dịp sau này cùng em qua đây
Anh sẽ kể: Chuyện ngày xưa xa lắc
Ngày biên cương còn đen ngòm bóng giặc
Các anh được lệnh khảo sát mở đường
                                vượt đỉnh Hoàng Liên.
Như năm nào, các anh
            mở đường trên dải Trường Sơn.
 
Có nhiều chuyện sẽ rơi vào lãng quên.
Nhưng em ơi hãy nhớ: “Hai- Bảy- Chín”
Tên con đường hôm nay các anh đang mở !
            
Khau Co, mùa Đông năm 1982
                        

 


tin tức liên quan