Vẫy mùa xuân về... Chùm thơ: Nguyễn Ngọc Hưng
VẪY XUÂN VỀ
(Thơ gửi đăng bài số Tết)
Mơn mởn cành nảy lộc
Sởn sơ nụ xòe hoa
Trời tỏa hương thấm đượm
Đất phun sắc chan hòa.
Đàn bướm múa xập xòa
Tiếng chim ca lảnh lót
Màu sắc nào cũng ngọt
Âm thanh nào cũng thơm.
Mâm ngũ quả bà đơm
Nén hương trầm ông đốt
Bánh chưng mẹ xanh nồi
Câu đối cha đỏ cột
Đêm Ba Mươi cầu tốt
Sáng Mồng Một chúc lành
Má mặt trời tươi thắm
Mắt dịu dàng trăng thanh...
Nắm tay đi vòng quanh
Bầy trẻ chơi rồng rắn
Trăm nụ cười tỏa nắng
Vẫy mùa xuân én về!
CÂY BÀNG
Hiu hiu gió bấc
Thổi mùa đông sang
Nỗi niềm chi đó
Bàng rơi lá bàng?
Lá chao vào đất
Đất thương mở lòng
Rễ cây lặng lẽ
Luyện dòng nhựa trong...
Mừng xuân nắng ấm
Lộc chi chít cành
Cây bàng hớn hở
Hát lời biếc xanh!
Nguyễn Ngọc Hưng
Hội viên Hội Trường Sơn tại Quảng Ngãi