BÁC LÀ THÁNH NHÂN
(Kính Tặng Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

Dòng người hàng tiếp nối hàng
Như dòng sông chẩy vắt ngang Ngân Hà
Như là triệu giọt sao sa
Bước đi chầm chậm lệ nhoà rưng rưng…
Cụ già bạc tóc còng lưng
Xe lăn người lính đã từng xông pha
Muôn người trai gái trẻ già
Vượt bao cây số đường xa bồi hồi!
Dòng người lặng lẽ nhẹ trôi
Ba mươi Hoàng Diệu lệ rơi cháy lòng
Dài như dòng chẩy sông Hồng
Như là chín nhánh Cửu Long đổ về
Hoà cùng Nhật Lệ sông quê
Vũng Chùa đảo Yến Bác về cõi tiên
Hoá thân thành bậc Người Hiền
Danh thơm toả ngát khắp miền gần xa
Đẹp như khúc hát Quân Ca
Làm nên huyền thoại Bác là Thánh Nhân!
ĐỂ LẠI NHỮNG GÌ…
Để lại những gì cho con cho cháu
Của cải ư không phải… cũng chẳng cần
Lũ quan gian tham nhũng hại dân
Khi bị lật tẩy tra tay còng số tám…
Giầu sang ư… xin đừng có hám
Khi lìa đời mang gì được người ơi
Áng văn thơ hay để lại cho đời
Lưu hậu thế với bao lời chân quý
Dẫu cuộc đời khó thập toàn tuyệt mỹ
Hãy chắt chịu con chữ chắp cánh bay
Trải lòng mình lời tâm huyết giãi bầy
Theo năm tháng văn thơ còn sống mãi…
NGƯỜI SƠN TÂY*

Lần đầu tôi đến Sơn Tây
Gần ngã ba... thấy nơi đây lạ lùng
Trên đường sao lại vắng hung
Chỉ vài xe máy lạnh lùng vút qua...
Hội Da Cam ở đây mà (Trại viết văn TS-3)
Đón người đi bộ hỏi là rõ thôi
Ngẩn ngơ tôi đứng một hồi
Phía xa kia có một người phóng xe
Ô tô còi tuýt toe toe
Vẫy anh xe máy hỏi nghe xem nào
Anh dừng xe... tôi hỏi chào
Rất niềm nở bác muốn vào... lên đi
Giọng anh đích thực Ba Vì
Tôi nghe lõm bõm có chi đâu mà
Đến trung tâm cũng không xa
Bác vào trong đó hỏi là rõ thôi...
Tôi gửi tiền... anh mỉm cười
Giúp bác mà... vẫy tay rồi bon bon
"Thế Kỷ Hai Mươi" đây vẫn còn
Như tình người lính sắt son một thời!...
*Lúc về tôi hỏi một anh khác nơi đón xe buýt .
Thì anh bảo lên xe anh chở đến nơi nhưng lại không lấy tiền!...
Huy Liệu
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn