NINH BÌNH XƯA VÀ NAY
Ai về với Ninh Bình yêu quý
Của một thời vang bóng ông cha
Bao thế hệ đã viết thành lịch sử
Biển bạc rừng vàng đồng lúa bao la
Tới hôm nay ta nhìn về quá khứ
Thời Đinh Lê những bia chữ còn in
Vua Trần - Bạch Đằng - thuyền giặc chết
Cố đô Hoa Lư nằm trong tim ta đó
Hà Nam Ninh một thời cùng vượt khó
Đánh Mỹ đuổi Tây ghi rõ chiến công
Thành một tỉnh vui chung dòng sông Đáy
Thời hợp, tan nay ta lại về cùng
Vua Đinh xưa kia cờ lau vùng dậy
Nay vươn mình thấy thật tự hào
Bái Đính Tràng An Ba Sao* điểm sáng
Kinh tế vững bền đời sống nâng cao
Xi măng ra lò, đường đi thông thoáng
Công - Nông khai thông, phát triển vững bền
Xã hội văn minh thêm niềm phấn khởi
Năng suất ngành nghề vững bước đi lên
Trưa nay đứng giữa Cô Đô đổi mới
Nghe hồn thiêng sông núi vọng ngàn thu
Cờ lau xưa phất đuổi lũ giặc thù
Để cháu con vươn mình vào thế kỷ
Tràng An soi bóng mây trời quá khứ
Bái Đính thơm hương lữ khách về thăm
Hồn thơ hồn nước trong sáng vô ngần
Sông Đáy hiền hòa vang ngân rạng rỡ...
Phong doanh, 15 tháng 9 năm 2026
Đình Hợp
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn tại Ninh Bình