Qua phà Long Đại - Thơ Chu Công Dâu

Ngày đăng: 10:16 10/07/2017 Lượt xem: 890
QUA PHÀ LONG ĐẠI
 
Thơ Chu Công Dâu

 
( Phà Long Đại trên tuyến đường 15A, thuộc xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình nơi đây trong cuộc chiến tranh chống Mỹ là một trọng điểm đánh phá ác liệt của máy bay địch, nhưng tuyến đường vẫn thông suốt nhờ lòng quả cảm, sự hy sinh anh dũng của những thế hệ Thanh niên xung phong và Bộ đội bảo vệ bến phà )
 
 
Ngập ngừng tôi bước lên cầu
Mắt dõi dòng nước, sông sâu . Lặng nhìn
Cái màu xanh nước khó tin
Kìa đền Liệt sĩ cánh chim nghiêng chào
 
Buâng khuâng năm ấy, ngày nào
Chuyến phà đêm chở xe vào, xe ra
Đèn dù, pháo sáng chói lòa
Bom thù chặn lối, xe phà vẫn sang
Đến đây hãy nhớ đừng quên
Những người đổ máu ngày đêm giữ đường
Mười năm cô gái Thanh Chương
Mười sáu đồng đội quê hương Thái Bình
Cùng bao chiến sĩ Công binh
Cùng bao người nữa quên mình cứu xe
Pháo phòng không giăng tứ bề
Bến phà Long Đại lời thề sắt son
“Người còn thì bến vẫn còn”
Phà thông xe lại bon bon ra vào
 
Ngàn năm sóng biếc xôn xao
Bến phà Long Đại tạc vào sử xanh.


 
6- 2017
Chu Công Dâu
Hội Trường Sơn Đông Hưng - Thái Bình
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn
tin tức liên quan