Thơ: Tri ân đồng đội - Tác giả Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 04:14 24/07/2017 Lượt xem: 510
TRI ÂN ĐỒNG ĐỘI
Viết nhân dịp đoàn TW Hội Trường Sơn Việt Nam đi thăm chiến trường xưa, tri ân đồng đội trong dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ
 

Hành trình thăm chiến chiến trường xưa
Đoàn Trung ương Hội, xe đưa lên đường
Khởi hành từ lúc mờ sương
Bốn xe cất bước dọc đường mưa bay
Truông Bồn dừng bước nơi đây
Nén hương khói toả mắt cay lệ nhoà
Ngã ba Đồng Lộc ngang qua
Từ tâm bái vọng hương hoa lòng thành
Đời đời in đậm sử xanh
Bao người ngã xuống, địa danh Anh hùng
Bên cầu Long Đại xe dừng
Đền thờ chiến tích lên cùng dâng hương
Cầu phao nối nhịp cung đường
Đạn bom, pháo hạm, kiên cường hiên ngang
Đôi bờ Bến Hải đón sang
Cột cờ lịch sử, Hiền Lương cây cầu
Một thời đối địch hai đầu
Chiến tranh tàn phá nỗi đau chất chồng
Mừng ngày thống nhất non sông
Bắc - Nam liền dải thoả mong cuộc đời
Trường Sơn rực lửa một thời
Dẫu qua muôn thuở vẫn ngời chiến công
Bộ đội, Thanh niên xung phong
Dân công hoả tuyến hiệp đồng xông pha
Núi rừng trùng điệp bao la
Chung tay xẻ dọc mở ra con đường
Vận chuyển chi viện tiền phương
Quân dân ba nước kiên cường đấu tranh
Tự do độc lập quyết giành
Con đường thống nhất sáng danh Anh hùng
Mười sáu năm thật kiên trung
Mưa bom bão đạn, nấu nung ngoan cường
Con đường đánh Mỹ tiền phương
Biết bao đồng đội sáng gương quên mình
Hơn hai vạn người hy sinh
Hơn vạn quy tập bia hình nghĩa trang
Vào thăm thắp nén tâm nhang
Đời đời ghi dấu sử vàng Trường Sơn
Nỗi đau thương đó vẫn còn
Vạn người còn khắp núi non điệp trùng
Máu xương hoá thạch biên cương
Đền thờ bái vọng khói hương đời đời
Quảng Bình, Quảng Trị một thời
Mịt mùng khói lửa bom rơi đạn cầy
Cảnh tình đồng đội nơi đây
Khó khăn vất vả đến nay vẫn còn
Ngôi nhà tình nghĩa sắt son
Thương binh - quà tặng vẹn tròn tình thương
Bớt đi gian khổ gió sương
Thắm tình đồng đội, ngát hương tình đời
Nghĩa trang Đường Chín vạn người
Cổ thành xanh cỏ vạn người nằm đây
Dòng sông Thạch Hãn đắng cay
Ngôi mồ tập thể xương đầy đáy sông
Hoa đăng hương khói nghẹn lòng
Máu xương hun đúc chiến công huy hoàng
Bản Đông Đường chín hiên ngang
Thăm dân đất bạn rộn ràng thoả mong
Lời ca, câu chúc, lăm vông
Tặng quà, buộc chỉ, quây vòng liên hoan
Xăm ma khi - nối kết đoàn
Thắm tình hữu nghị toả lan tâm hồng
Mặt trời vẫn mọc đằng đông
Nghĩa tình Lào - Việt mãi không phai nhoà
Vũng chùa - Đảo Yến nhìn ra
Viếng mộ Đại tướng hương hoa, nghiêm chào
Cựu chiến binh mãi tự hào
Nhớ Tổng tư lệnh đã vào Trường Sơn
"Vĩ nhân tam nhất" vẹn tròn (1)
"Dĩ công vi thương"(2) mãi còn trong tâm
Thành Vinh quê Bác dừng chân
Hành trình tình nghĩa chu toàn liên hoan
Giao lưu thân thiện kết đoàn
Lời ca tiếng hát chứa chan tình đời
Chia tay lòng dạ bồi hồi
Trung tâm tổ chức đậm lời ngợi khen
Nhắc nhau đến hẹn lại lên
Tám mươi năm nhớ ghi tên kịp thời
Hành trình tình nghĩa dậy khơi
Trường Sơn huyền thoại sáng ngời lòng ta.


Ngày 23 tháng 7 năm 2017 - Thiếu tướng Hoàng Kiền - AHLLVTND - Phó chủ tịch Hội TSVN
 
(1)     Đại tướng đầu tiên, Tổng tư lệnh đầu tiên, Bí thư Quân uỷ Trung Ương đầu tiên và duy nhất do Bộ trưởng Bộ quốc phòng đảm nhiệm.
(2)     Sau 30 năm bôn ba hải ngoại tìm đường cứu nước, Bác hồ về nước, đồng chí Võ Nguyên Giáp đón Bác và nằm bên Bác 7 đêm. Bác dặn: Chú Văn ạ, đi làm cách mạng là phải "Dĩ công vi thượng"
 
 


 
 
 
tin tức liên quan