.png)
ĐỒNG ĐỘI ƠI VẪN XẾP HÀNG...
(Thơ Đặng Vương Hưng)
Tại sao tao lại trở về
Không cùng nằm lại lời thề hiển linh?
Tại sao chúng mày hi sinh?
Cả đơn vị chỉ còn mình tao thôi!
Chiến tranh nay đã xa rồi
Dậy đi mà ngắm bầu trời trong xanh
Lời yêu thương vẫn để dành
Nhưng bao mơ ước đã thành dở dang
Đồng đội ơi vẫn xếp hàng...
Nhưng là bia mộ nghĩa trang muôn đời!
Khóc những đồng chí một thời
Màu xanh áo lính chưa vơi nỗi buồn...
Bốn mùa nắng cháy mưa tuôn
Một thời trận mạc vẫn luôn nhớ rừng
Đạn bom năm tháng đã từng
Sống trong hạnh phúc xin đừng ai quên!

Hà Nội, 24/7/2017
Đặng Vương Hưng