Chùm thơ những ngày tri ân của ĐỗThanh Uyên

Ngày đăng: 08:55 26/07/2017 Lượt xem: 493
CHÙM THƠ NHỮNG NGÀY TRI ÂN CỦA ĐỖ THANH UYÊN
 
  ĐỢI CHA VỀ

Bao năm rồi con hỏi Mẹ Cha đâu 
Rơi nước mắt Mẹ bảo Người đi vắng 
Thời gian lặng cứ dài theo năm tháng 
Mong Người về vơi bao nỗi nhớ thương
Suốt nhiều năm Cha còn ở chiến trường 
Cùng xương cốt đang nằm nơi nào đó 
Đất Quảng Trị Tây Nguyên miền đất đỏ 
Nghe lúa reo hay tiếng hát đại ngàn
Hòa bình về đất nước đẹp chứa chan 
Bao đổi mới vạn gia đình đoàn tụ 
Triệu con trẻ đã bình an giấc ngủ 
Nhưng Cha tôi ngân vang khúc quân hành
Mộ vô Danh hàng thẳng rủ cây xanh 
Đẹp đội ngũ vẫn chỉnh tề sau trước 
Say luyện tập hô lời thề đất nước 
Trung với dân với độc lập vẹn tròn
Nơi quê nhà Con và Mẹ sắt son 
Trông ngóng đợi chờ Cha về Cha nhé 
Con mãi nguyện mang sức mình khi trẻ 
Theo gương Cha xây dựng nước non nhà
Quê đẹp giàu luôn vang những lời ca
Cùng Cha bước khúc quân hành thắm mãi 
Thôn cùng xóm đón ngày Cha trở lại 
Căn nhà xưa Con và Mẹ vẫn chờ ./.




Quảng Trị , Tháng 7/2017
Đỗ Thanh Uyên



THĂM BẠN CHIẾN TRƯỜNG XƯA

Ve sầu rả rích dưới cành me
Ngọt lịm nhâm nhi bát nước chè 
Đi quá Đông Hà sang Quảng Trị 
 Mà lòng trĩu nặng bức màn che
Dừng chân Thạch Hãn nơi này đứng
Ngắm sóng sông xưa giữa nắng hè 
Thắp nén tâm nhang mồ Liệt sĩ 
Nghe mình xáo xác những hàng tre.
Rời xa trận mạc đã nhiều năm
Kỷ niệm ngày xưa giữ lặng thầm
Diệt giặc bên nhau cùng sớm tối 
Giao hòa bạn hữu với tình thâm
Dòng đời cách trở bao ngày tháng 
Dưới đáy sông sâu bạn vẫn nằm 
 Gửi cả hồn hoa cùng lệ đẫm
Thương lòng khắc nhớ mãi ngàn năm .
Hồn quê đất Việt cháu hiền Tông 
Lúa rực vàng ươm những cánh đồng
Biển bạc rừng xanh nhiều sản quý
Sơn hà nước biếc chảy dòng sông
Ngàn năm Quảng Trị ta còn đó 
Mảnh đất hùng anh mãi sắc hồng
Thế hệ mai sau ta quyết giữ 
Yên bình non nước rực trời đông ./.




Quảng Trị , tháng 7/ 2017
Đỗ Thanh Uyên

 

tin tức liên quan