" Mây" - Hồ Văn Chi họa thơ Văn Cầm

Ngày đăng: 06:07 28/08/2017 Lượt xem: 687
“MÂY” - HỒ VĂN CHI HỌA THƠ VĂN CẦM
 
MÂY
( Họa y đề thơ Văn Cầm)

Thích tự do qua mọi khoảng trời
Nay đây mai đó khắp nơi nơi
Buông làn khí nhuận trên đồng ruộng
Tỏa ánh quang hồng giữa biển khơi
Gây lụt, muôn dân đều khổ sở
Làm mưa, mọi chốn được thư thơi
Luân hồi chuyển kiếp mây và nước...
Tạo hóa sinh ra giúp ích đời.


Đà Nẵng 28/8/2017.
Hồ Văn Chi
Hội viên Hội VHNT Trường Sơn


 

Xướng:

MÂY

Giang sơn là cả một bầu trời
Thích sống phiêu bồng khắp mọi nơi
Lảng đảng vờn trăng trên đỉnh núi
Lững lờ giỡn gió giữa ngàn khơi
Xưa bên vách đá không buồn nản
Nay chốn sông hồ vẫn thảnh thơi
Gom nước biển Đông thành giọt lệ
Làm mưa nhỏ xuống giúp cho đời.


27/8/2017.
Văn Cầm

tin tức liên quan