" Tự hào Việt Nam" - Thơ Thiếu tướng Hoàng Kiền

Ngày đăng: 10:49 28/01/2018 Lượt xem: 608
 

  TỰ HÀO VIỆT NAM

Vào chung kết tuyệt vời rồi
Đá bên xứ lạnh tuyết rơi phủ dầy
Trăm hai mươi phút đủ đầy
Chỉ do sơ xuất mấy giây cuối cùng
Các em là những người hùng
Loại nhiều đội mạnh mấy vùng vượt lên
Sức như Phù Đổng, Rồng Tiên 
Tuổi hai mươi viết nên thiên sử vàng
Thể thao cao đẹp vẻ vang
Rợp trời cờ đỏ sao vàng tung bay
Non sông gấm vóc đẹp thay
Đưa cả dân tộc nồng say tự hào
Tinh thần đoàn kết thêm cao
Nâng thềm Tổ quốc bay vào tương lai
Con đường phía trước còn dài
Đạp bằng gian khó chông gai kiên cường
Trái tim rực lửa yêu thương
Đất trời rộng mở ánh dương đón chào
Dẫu chưa vô địch, không sao
Tinh thần chiến đấu đỉnh cao huy hoàng 
Ngửng đầu, dáng đứng hiên ngang
Toàn dân, đất nước CÚP VÀNG tặng trao


Thiếu tướng Hoàng Kiền

tin tức liên quan