" Gửi anh nơi đảo xa" - Thơ Đỗ Mơ - Bạc Liêu

Ngày đăng: 05:19 20/03/2018 Lượt xem: 646
   GỬI ANH NƠI ĐẢO XA

Đêm miền quê em gửi nhớ cho anh
Nơi đảo xa đang tung trào bọt sóng
Ở nơi đó có bao giờ biển lặng
Cho anh nghe những khúc nhạc du dương.

Ngày anh đi mang bao nỗi nhớ thương
Của hai đứa thời chung đường đến lớp
Hương tóc thơm ánh mắt nhìn không chớp
Cứ nồng nàn mãi mãi tuổi đôi mươi

Đêm quê hương tay trong tay vui cười
Dưới ánh trăng ta cùng nhau dạo phố
Âu yếm em, anh thì thầm thổ lộ
Ước sau này anh là lính hải quân...

Chợt chiều nay trong rạo rực đầu xuân
Lại nhớ anh và nụ hôn ngày ấy
Ta đã thương và yêu nhau biết mấy
Để bây giờ vẫn gửi nhớ cho nhau

Biển mênh mông sóng biển mãi bạc đầu
Đêm canh gác sao trời treo ngọn súng
Đảo xa xôi, giữa mây trời biển rộng
Tình yêu mình dào dạt mãi anh ơi...!


Bạc Liêu ngày 19/3/2018
Đỗ Mơ
 
 
Chân dung tác giả

* * *


 

tin tức liên quan