" Anh có về Thanh Hóa" - Thơ Hiền Nguyễn - Biên Hòa - Đồng Nai

Ngày đăng: 08:21 27/03/2018 Lượt xem: 704
   
  ANH CÓ VỀ THANH HÓA
 
Anh có về nơi Thanh Hóa quê em?
Nghe mênh mang điệu hò trên Sông Mã
Đi thuyền câu cùng lướt trên sóng cả
Thắp nhang thơm tưởng nhớ các vua Hùng.
 
Anh có về với Thanh Hóa thủy chung?
Nghe tiếng cồng chiêng giục voi ra trận
Phất ngọn cờ đào quần hồng hả giận
Nợ nước thù chồng, khí tiết còn lưu.
 
Anh có về với Thanh Hóa thân yêu?
Cha ông xưa đã xây thành bằng đá
Thương cảnh dân đen lầm than vất vả
Một cõi non sông trung hiếu vẹn tình.
 
Anh có về Thanh Hóa đất Thành Kinh?
Rừng Lam Sơn cờ đào bay phấp phới
Người nhân nghĩa ở muôn phương tìm tới
ĐẠI CÁO BÌNH NGÔ địa lợi thiên thời.
 
Đạn réo bom rơi đất vẫn mĩm cười
Đất đã sinh ra anh hùng bé nhỏ
Yêu trẻ thơ tiếc gì dòng máu đỏ
Lấy thân mình chặn bom đạn cuồng điên.
 
Anh có về nơi mảnh đất hùng thiêng
Đạn réo bom rơi Hàm Rồng sừng sững
Soi dòng sông núi Ngọc luôn đứng vững
Gánh hai đầu đất nước những thương yêu.
 

Biên Hòa 20/03/2018
Hiền Nguyễn

 

tin tức liên quan