" Cho con cháu hiểu hương quê, tình người" - Thơ Hoàng Kiền và đối nối, bình họa của nhiều tác giả

Ngày đăng: 07:45 07/05/2018 Lượt xem: 538
YÊU THƠ - TA CÙNG NỐI NHỮNG VẦN THƠ

         
         Đối, nối, bình họa thơ trên trang mạng xã hội (facebook) là cảm tác, ứng tác diễn ra trong giây lát với bối cảnh của một “tình huống” - Nội dung đối, nối, bình họa là tiếng lòng riêng nó chuyển tải biểu hiện sự đồng cảm giữa người với người; đồng quan điểm xã hội. Theo đó nó còn là sự chia sẻ, động viên khích lệ nhau hướng tới những gì tốt đẹp nhất và cũng nhân văn nhất…
         Trang Thông tin Trường Sơn xin trân trọng giới thiệu một chùm thơ “đối, nối, bình họa” đầy ý nghĩa và cũng rất thú vị được BTV sưu tầm từ trang mạng xã hội (facebook), nó hội tụ tương đối đầy đủ những gì được nói trên mà tác giả của nó không phải ai xa lạ mà chính là những CCB Trường Sơn và những hội viên Hội VHNT Trường Sơn.
         Xin trân trọng giới thiệu và cảm ơn các đồng chí và bạn đọc. Chúng tôi kính mong nhận được sự chia sẻ và hưởng ứng tham gia cho loại hình “đối, nối, bình họa thơ” này. Kính chúc các đồng chí và bạn đọc đón buổi sáng đầu tuần yên lành và thanh bình như chốn "CON ĐÊ ĐẦU LÀNG"
 
CHO CON CHÁU HIỂU
HƯƠNG QUÊ TÌNH NGƯỜI


Về quê dẫn cháu ra đê
Truyền nghề nuôi lợn chăn dê một thời
Mai kia cháu lớn vào đời
Hãy lưu tâm nhớ thương người chăn dê

Hoàng Kiền
 
“…Hãy lưu tâm nhớ thương người chăn dê”
Cho con cháu hiểu hồn quê
Cho con cháu biết say mê tình đời
Cho con cháu lớn lên người
Cho con cháu mãi đời đời … Yêu quê.

Phạm Sinh
 
 
“…Hãy lưu tâm nhớ thương người chăn dê”
Chân quê là chốn đi về
Hết làm tướng anh về quê với đời
Chan hòa sống giữa muôn người
Chăn dê, trồng lúa…thảnh thơi...tuổi già.

Nguyễn Vị
Phó CT Hội TS tỉnh Thừa Thiên Huế
 
“…Hãy lưu tâm nhớ thương người chăn dê”
Về quê ông cháu ra đê 
Nói cho cháu biết đắp đê thế nào 
Trời bão lũ nước dâng cao 
Bom phá đê vỡ nước vào trắng băng 
Bộ đội dùng chuối cứu dân 
Ông cũng góp phần hàn khẩu cứu đê !

Vũ Hồng Thái
Chủ tịch Hội TS tỉnh Thái Bình
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

 
“…Hãy lưu tâm nhớ thương người chăn dê”
Thương thơ Nguyễn Bính "Chân quê"
Thương người bươn chải bộn bề " mom sông" (*)
Ơn người lặn lội biển Đông
Nhớ âm vang vọng tiếng cồng Tây Nguyên
Cháu ơi, kỳ tích làm nên
Vành hoa rực đỏ, sáng thiên sử vàng

Vương Văn Kiểm 
( Hội viên Hội VHNT Trường Sơn)

-------------------------------------------
(*) Quanh năm buôn bán ở mom sông (Thơ Tú Xương)
tin tức liên quan