Thơ vui Bóng đá của Trần Thanh Tịnh Hội viên Đường ống Xăng dầu Trường Sơn

Ngày đăng: 06:14 30/06/2018 Lượt xem: 487
 
CHÙM THƠ VUI VỀ WORLD CUP 21
CỦA TRẦN THANH TỊNH - HỘI VIÊN TS ĐƯỜNG ỐNG XĂNG DẦU



Chân dung tác giả

CHÊNH LỆCH QUÁ CHỪNG 

Tuyển Anh gặp Pa NaMa
Đây là trận đấu diễn ra một chiều 
Hiệp một năm không hơi nhiều 
Bóng chạm vào gót sao điêu quá chừng 
Đội Anh chiến thắng tưng bừng 
Pa Na Ma chắc sẽ dừng ở đây
Lần đầu dự giải thế này
Ghi được bàn thắng là may lắm rồi

 
 
LOẠT TRẬN CUỐI CÙNG

U Ru GOay với đội Nga 
Trận đấu kịch tính diễn ra bất ngờ 
U Ru Oay sút như mơ
Mở ngay tỷ số không chờ đợi lâu 
Đội Nga phạt góc đánh đầu 
Bóng mạnh đập đất rồi bay vọt xà
Chưa kịp có bàn gỡ hòa
Mới hai mươi phút đã là hai không 
Chưa kịp tổ chức phản công 
Ngờ đâu thẻ đỏ một ông ra ngoài
Hai đội bước vào hiệp hai
Ka Ba Di cũng trổ tài lập công 
Tỷ số trận đấu ba không 
Hai đội đều được vào vòng nốc ao
 
 

ĐỨC - HÀN QUỐC 

Đức gặp Hàn quốc hôm nay 
Loạt cuối bảng ép quá hay tuyệt vời 
Xe tăng Đức vào sân chơi 
Đương kim vô địch rạng ngời năm xưa 
Vậy mà sút bóng như mưa 
Dùng bao chiêu thức vẫn chưa ghi bàn 
Không Ngờ gặp phải đội Hàn
Họ chơi thoải mái ngập tràn niềm vui 
Hàn đã chiến thắng dập vùi
Đẩy nhà vô địch phải lui về nhà 
Đức nay thi đấu nhạt nhòa 
Thua đội cuối bảng lại là hai không 
Thay người tổ chức tấn công 
Ép sân sút bóng vẫn không ghi bàn 
Thua đau nước mắt chứa chan
Chia tay rời giải muôn vàn đắng cay 
Sút nhiều mà chẳng gặp may
Thủ thành Hàn quốc chơi hay cực kỳ 
Người nhỏ nhưng lại rất lỳ 
Lúc bắt lúc đấm bóng đi ra ngoài 
Hàn quốc thi nhau trổ tài
Thắng nhà vô địch là oai lắm rồi
Tiễn nhà vô địch không tồi
Đây là chiến thắng để đời đó nha 
Chia tay tạm biệt nước Nga
Hàn quốc vẫn khải hoàn ca ra về
Ngày mai khối chú ra đê
Bởi nhà vô địch sớm về nước đây
Sổ nợ cầm chắc trong tay 
Nhà, xe, láp tốp cùng bay theo người
Hôm nay Đức khóc Hàn cười
Mấy anh cá độ mất mười ô tô
 


TRẬN NHẬT BẢN PO LAND

Ja Pan đối đầu Po LanD
Vào trận hai đội cùng tràn tấn công 
Po Lan dẫn trước một không 
Nhật bản tổ chức phản công gỡ hòa
Không để thua tiếp diễn ra
Hơn Xê Nê Gan chính là phe lây
Đại diện Châu Á giờ đây 
Vào vòng một tám lần này lạ chưa
Khán giả nước mắt như mưa
Dẫu thua Nhật bản vẫn chưa phải về 
Niềm vui đi tiếp tràn trề 
Tiễn Đại bàng trắng ra về tay không


Trần Thanh Tịnh 
Hội viên Đường ống Xăng dầu Trường Sơn
 
tin tức liên quan