" Tìm anh" - Thơ Nguyễn Thanh Tình (Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")

Ngày đăng: 07:03 18/07/2018 Lượt xem: 651

-------------------------------------------------
TÌM ANH

Tháng 7 về lại nhớ đến Trường Sơn 
Hai anh trai vẫn còn nằm trong đó 
Suốt bao năm tìm hoài mà không rõ 
Thân hình anh đang nằm ở nơi nào

Dưới suối sâu hay ở tận đồi cao
Người chiến sĩ năm nào trong trận đánh 
Bom dội xuống thân anh tan từng mảnh
Lòng căm hờn nhìn những cảnh đau thương

Máu các anh đã thấm đỏ chiến trường 
Tuổi còn trẻ hy sinh vì đất nước 
Mấy chục năm rồi chưa tìm thấy được 
Để đón đưa anh về với quê nhà

Lòng mong mỏi của Mẹ với của Cha
Thấy được con mình dù chỉ là nắm đất 
Dẫu đau buồn nhưng đó là sự thật 
Rừng Trường Sơn che chở những linh hồn.

 
17/7/2018
Nguyễn Thanh Tình
(Thành viên trang thơ " Những vần thơ và người lính")
tin tức liên quan