" Những ngôi mộ không tên" - Thơ Minh Phú Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 06:11 27/07/2018 Lượt xem: 555

----------------------------------------------------------------

NHỮNG NGÔI MỘ KHÔNG TÊN

Có bao nhiêu tấm bia này
Bao nhiêu đồng đội chia tay chưa về
Có bao bà mẹ ở quê
Còn hay cũng đã đi về bên kia

Có bao bè bạn sẻ chia
Bao người yêu dấu nửa khuya đơi chờ
Có bao nhiêu mối duyên hờ
Một đời chính thức vẫn chờ chưa phai

Còn bao lâu nữa hỡi ai
Khi người trẻ nhất đã ngoài sáu mươi
Dấu xưa ngày một ít người
Chốn xưa giờ đã mấy mươi năm rồi

Có buồn không các bạn ơi
Đường về với mẹ xa vời càng xa
Lúc đi mẹ tiễn từ nhà
Khi về lạc lối vậy là ở đâu

Một đời mẹ sống chỉ cầu
Thấy tên con ở trên đầu tấm bia
Vây mà những ngôi mộ kia
Vần nằm im lặng chia lìa mẹ cha

Khôn thiêng tìm cách về nhà
Có tên có tuổi chỉ ra nơi nào
Mẹ giờ tuổi tác đã cao
Gọi con đang ở nơi nào chẳng thưa!

 
Minh Phú
Hội viên TS Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

 

tin tức liên quan