" Đi tìm và thắp hương đồng đội" - Thơ của CCB Phan Văn Hựu - Kim Chung - Đông Anh - Hà Nội

Ngày đăng: 08:36 27/07/2018 Lượt xem: 564

--------------------------------------
         Ban Biên tập Trang Thông tin Trường Sơn vừa nhận được thư kèm bài thơ của Đại úy Phan Văn Hựu - Lính thí điểm nhập ngũ năm 1957 - Hội viên hội CCB hội NCT; Cán bộ nghỉ hưu tại Thôn Hậu Dưỡng, xã Kim Chung, huyên Đông Anh, TP. Hà Nội - CCB Phan Văn Hựu viết: “Thưa các đồng chí, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu trong hai cuộc trường kỳ khánh chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc ta, đã giành được thắng lợi hoàn toàn. Được hưởng hòa bình tự do hạnh phúc như hôm nay hàng năm cứ đến ngày 27/7 ngày uống nước nhớ nguồn ngày đền ơn đáp nghĩa của toàn Đảng toàn dân ta mỗi chúng ta không khỏi bồi hồi xúc động nhớ ơn các anh hùng Liệt sỹ đã hiến trọn tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc “Quyết sinh”. Lòng thành kính sự hi sinh cao cả ấy tôi viết chùm thơ lục bát kính tặng các anh với tựa đề: ĐI TÌM VÀ THẮP HƯƠNG ĐỒNG ĐỘI xin được gửi đến Trang Thông tin Hội Trường Sơn Việt Nam”.
         Ban Biên tập xin trân trọng cảm ơn CCB Phan Văn Hựu và xin giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc bài thơ này.

 
ĐI TÌM VÀ THẮP HƯƠNG ĐỒNG ĐỘI

Tượng đài vang tiếng chuông đồng
Thắp hương đồng đội mà lòng khôn nguôi
Chiến tranh gian khổ một thời
Thắm tình đồng đội chúng tôi vẹn toàn
Hương bay thơm cả không gian
Rừng xanh bóng mát gió ngàn ru anh
Vì nghĩa cả anh xa trần thế
Thành tâm xin kính lễ mấy lời
Hương hồn đồng đội của tôi
Lên đường đánh giặc tuổi thời thanh xuân
Khó khăn anh nhận lấy phần
Hy sinh anh dũng tuổi xuân cho đời
Đẹp nhất của tuổi hai mươi
Gương anh sáng mãi vàng mười kim cương
Chưa về thăm mẹ nhỡ hẹn yêu thương
Nhớ anh chờ mãi chiến trường anh đi
Nhật ký anh ghi hẹn về
Tình sâu nghía lặng lời thề gọi anh
Linh thiêng đồng đội tôi ơi!
Hàng ngang hàng dọc anh ngồi lặng yên
Như nghe mệnh lệnh cấp trên
Công đồn tập kích mấy phen diệt thù
Mùa mưa cho đến mùa khô
Chụm đầu nghe tiếng Bác Hồ chúc xuân
Đã bao chiến dịch hành quân
Nhớ mãi đồng đội tuổi xuân không về
Nhớ anh lòng giục tôi đi
Tìm anh bia thấy chữ đè vô danh
Anh nằm đất mẹ yên lành
Tổ quốc ghi mãi công anh hàng đầu
Hồn thiêng cùng đấng cha anh
Ngàn năm sống mãi với tình quê hương
Chuông đồng vang động bốn phương về
Hồn về sống mãi với quê
Tên anh đậm nét tạc bia rủ vàng
Đến đây xin có tuần nhang
Thành tâm bái vọng trên, đàng hồi hương
“Các anh ơi” nén nhang chăm nhớ ngàn thương
Thắm tình đồng đội chiến trường năm xưa
 
Viết ngày, 30 tháng 7 năm 1987
Tại: Chiến trường Quảng Trị - Thừa Thiên - Quảng Nam
Đại úy Phan Văn Hựu

tin tức liên quan