" Thăm Phú Quốc" - Thơ của tác giả Vũ Cự

Ngày đăng: 09:29 27/07/2018 Lượt xem: 604

-----------------------------------------------------------

THĂM PHÚ QUỐC

Đến thăm Đảo Ngọc chiều nay
Nghe hàng dương hát mắt cay ...lệ trào.
Thương người chiến sỹ năm nào
Trước giờ tử, cởi áo trao bạn tù.(*)

Nấm mồ chung bấy nhiêu thu
Xanh câu thề nguyện cho dù bão dông.
Đập tan : chuồng cọp, xiềng , gông
Bằng tình đồng chí, máu hồng kết tinh.

Chân đi trong nắng hòa bình
Dòng đời bươn chải ta mình khác nhau
Ngàn năm máu vẫn một màu
Lòng người thay đổi xót đau sớm chiều

Thì thầm cát nói bao điều
Giản đơn chẳng có mỹ miều hoa văn :
Cha ông cực khổ nhọc nhằn
Cháu con mới có cái ăn bây giờ

Khói trầm vẽ bát hương thờ
Thành trăm dấu hỏi đang chờ hậu sinh.
Hoàng hôn Phú Quốc lung linh
Long lanh trời biển nặng tình nước non.

 
27/07/2018
Vũ Cự

-------------------------------------
(*)Đồng chí Vũ Chí Hiếu cởi chiếc áo đang mặc trao cho đồng chí Lê Duẩn và nói: “Tôi sắp chết rồi, tôi nghĩ mãi mà không biết làm cái gì để phục vụ Đảng đến phút cuối cùng. Áo đây đồng chí mặc lấy để sống mà làm việc cho Đảng... Tôi nghĩ kỹ rồi, chỉ còn có việc này là tôi còn cống hiến được cho Đảng”

tin tức liên quan