" Mùa Vu lan với mẹ tôi" - Thơ Minh Phú Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng

Ngày đăng: 08:15 20/08/2018 Lượt xem: 696
MÙA VU LAN VỚI MẸ TÔI

Mùa vu lan nữa đến rồi
Người trong cõi nhớ mẹ ngồi bấm tên
Bấm rồi mắt mẹ nhìn lên
Lệ theo nếp gấp đọng trên da mồi
Lệ không thành giọt nữa rồi 
Nên mẹ không khóc chỉ ngồi lặng thinh
Lứa trang còn có một mình
Nội ngoại thân tình tuổi mẹ một thôi
Từ ngày mẹ mất ba tôi
Mẹ cũng ít nói, hay ngồi suy tư
Chuyện gi mẹ cũng từ từ
Đắn đo suy tính giống như sợ nhầm
Chiều nay chắc tự trong tâm
Mẹ buồn nên cứ âm thầm nhin lên
Mùa vu lan mẹ không quên
Nhắc con sắm lễ ghi tên từng người
Ít nhiều cũng đủ mười mươi
Thỉnh sao không sót những người cõi tiên
Hình như tuổi hạc cao niên
Mẹ tôi sống giữa hai miền thực hư
Nhìn mẹ tôi ước giá như
Thời gian dừng lại tính từ hôm nay
Để không tuột khỏi tầm tay 
Tôi ngồi bên mẹ những ngày cô đơn .
Những ngày dịp lễ cô hồn
Người già thường rất cô đơn rất buồn !

 
 
15/8/2018
Minh Phú
Hội viên Trường Sơn Sư đoàn 471 tại Hải Phòng
tin tức liên quan