“ Những vần thơ và người lính” - Một năm chặng đường thơ

Ngày đăng: 08:58 09/11/2018 Lượt xem: 1.100
“NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”
MỘT NĂM CHẶNG ĐƯỜNG THƠ

 
         Trang thơ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH” Vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ nhất. Đây là Trang thơ được ra đời theo phương thức tự nguyện - Những người tham gia không hẳn là những người một thời “khoác áo lính” - Họ là những Cựu chiến binh; những Nhà giáo; những quân nhân đang tại ngũ; những công dân Việt Nam đang công tác, lao động trong và ngoài nước… Có điều đặc biệt đó là: Người khởi xướng sáng lập đầu tiên và nay đảm nhiệm vị trí Chủ nhiệm Trang thơ lại là hội viên Trường Sơn Sư đoàn 472 - Lê Bích Ngọc. Cùng tham gia quản trị và là thành viên của Trang thơ này còn có không ít những người là hội viên Hội Trường Sơn Việt Nam và hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Trường Sơn như: Phạm Văn Việt; Lê Thuần;; Hoàng Đại Nhân; Phạm Sinh; Phạm Tuệ; Nguyễn Quốc Lập; Chu Công Dâu, Hà Đỗ Tú và Trần Thanh Hà - Lữ đoàn 532 Binh đoàn 12 …
         Điều thú vị và đặc biệt hơn đó là tất cả những thành viên của “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH” họ đều chung một ý thức xây dựng vườn thơ nhằm điểm tô cho cuộc sống con người và xây dựng xã hội đương đại tiến bộ… Họ yêu mến Trường Sơn thông qua sự quan tâm và đóng góp tác phẩm cho chuyên mục “ Trang thơ Trường Sơn” của Trang Thông tin điện tử Hội Trường Sơn Việt Nam ngay từ những ngày đầu họ khai sinh ra “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH” Và không quá để có thể nói rằng: Trang thơ Trường Sơn là nhịp cầu, là động lực để “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”  ra đời bởi lẽ đơn giản đó là những người sáng lập Trang thơ này phần lớn là hội viên Hội Trường Sơn và hội VHNT Trường Sơn…
         Thống kê chưa đầy đủ - Cho đến thời điểm này Trang thơ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH” đã đóng góp trên 800 tác phẩm cho chuyên mục “ Trang thơ Trường Sơn” của Trang Thông tin điện tử Hội Trường Sơn Việt Nam. Với một khối lượng tác phẩm không hề nhỏ và chất lượng hoàn hảo - Chúng ta có thể điểm đến những cây bút như: : Hoàng Đại Nhân, Đỗ Thế Hưng, Nguyễn Hiền, Trần Thúy Lành, Phạm Phương , Trần Thanh Hà, Phạm Văn Việt, Phạm Sinh, Lê Văn Thuần, Chu Công Dâu, Kim Hương, Nguyễn Thanh Tình , Hồng Hà Duyên , Đinh Hữu Hào , Chiều Tà (Thiện Diệp), Phạm Thanh Bình, Đỗ Mơ, Hữu Thư, Hồ Như, Hoà Phan, Vũ Cự, Phạm Hòa, Nguyễn Đức Hữu, Nguyễn Bình, Nguyễn Quốc Phương, Trương Quang Bình, Nguyễn Văn Cư, Lê Quang Định, Ngọc Cam… Những tác giả trên góp phần làm nên khối lượng tác phẩm không nhỏ mà Trang thơ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH” đã đóng góp cho chuyên mục “ Trang thơ Trường Sơn”… 
         Trang Thông tin điện tử Hội Trường Sơn Việt Nam xin ghi nhận sự đóng góp và cảm ơn Trang thơ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH” đã chung tay góp phần hướng về với Trang thơ Trường Sơn - Góp phần cùng Hội Trường Sơn Việt Nam phấn đấu cho tôn chỉ mục đích “Truyền thống và Nghĩa tình” của Bộ đội Trường Sơn anh hùng…
        Nhân dịp kỷ niệm 1 năm khai sinh Trang thơ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”. Ban Biên tập Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn vừa nhận được loạt tác phẩm với nội dung ôn lại chặng đường và hướng về kỷ niệm 1 năm khai sinh Trang thơ “NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”. Chúng tôi xin lần lượt trích giới thiệu cùng các đồng chí và bạn đọc Trang Thông tin và Bản tin Trường Sơn.
         Xin trân trọng.
  
 
GỬI BẠN THƠ 
( Lời cảm ơn chân thành tới các thi hữu và bạn đọc )

Bài thơ này em viết mới hôm qua 
Tặng sinh nhật thay món quà bé nhỏ 
Chứa tình cảm gửi theo từng làn gió 
Để ngày vui hạnh phúc nở tràn đầy
Em cảm ơn những người lính đó đây 
Đã giúp đỡ dựng xây trang thơ phú 
Dẫu ngày tháng chưa được tròn ... chỉ đủ 
Bạn gần xa đã tìm rủ nhau về
Rồi mỗi ngày ta lại viết mải mê 
Truyền sức sống tràn trề và mãnh liệt 
Tình đồng đội luôn cận kề thân thiết 
Như một thời giữ tuyến lửa biên cương
Dẫu hôm nay chẳng son trẻ má hường 
Tóc điểm bạc pha sương như sợi cước 
Những niềm vui mỗi ngày ta có được 
Là vần thơ sau trước vẫn sáng ngời
Chúc bạn bè ở khắp chốn muôn nơi
Luôn vui khỏe yêu đời thêm bạn nhé 
Về trang lính chúng ta cùng san sẻ 
Để niềm vui hạnh phúc mãi đong đầy .

Mátxcova Ngày 5/11/2018 
Lê Bích Ngọc

 
CÓ MỘT TÌNH YÊU NHƯ THẾ

Trang thơ lính đến nay tròn một tuổi
Nhớ hôm nào vui buổi mới khai sinh
Những Vần suôn nhưng thắm thiết nghĩa tình
Luôn gắn quyện lung linh ngàn sắc thắm...
Lời thơ dệt bao tâm tư gửi gắm
Tình yêu thương thăm thẳm tháng năm dài
Dẫu cuộc đời gian khổ chẳng phôi phai
Như sắc áo miệt mài... không toan tính
Anh có hiểu sao em yêu TRANG LÍNH 
Một năm dài...không thể tính thời gian
Gửi vào đây bao tình cảm nồng nàn
Bởi TRANG LÍNH có muôn vàn đồng đội.
Em vui vẻ cùng trang thơ mỗi tối
Ghép câu từ và gửi nỗi niềm hay 
Ở trong trang em gặp bạn mỗi ngày
Cùng bình họa hăng say tình kết nối...
Mừng Sinh nhật Trang nay tròn một tuổi
Viết chùm thơ em gửi tới mọi người
Lòng chân thành mong mãi khỏe vui tươi
TRANG THƠ LÍNH đầy tiếng cười rạng rỡ.

5 /11/18
Kim Hương ( Hoa Ban Trắng )  

 
NGỌT NGÀO
(khoán thủ )

TRANG nồng ấm gắn tình bè bạn 
THƠ sáng ngời như vạn vì sao
ĐẸP tươi sắc áo tự hào
TỰA như lũy thép non cao thắm nồng
TRĂNG sáng rọi tươi hồng tuyệt mỹ
RẰM sum vầy tri kỷ bền lâu
TÌNH luôn rạng rỡ muôn mầu
YÊU thương gắn bó chung câu kết đoàn
NGƯỜI thỏa chí ca hoan vui vẻ
LÍNH chan hòa sống khỏe vui tươi
THÁNG luôn đầy ắp nụ cười
NĂM ngời hương sắc cuộc đời vui sao
MÃI hẹn nhé đậm tình nhân thế
TRÒN vòng tay chẳng kể xa xăm
TRANG THƠ ĐẸP TỰA TRĂNG RẰM
TÌNH YÊU NGƯỜI LÍNH THÁNG NĂM MÃI TRÒN 

5/11/2018
Kim Hương ( Hoa Ban Trắng )

 
MỪNG SINH NHẬT TRANG THƠ

Em hôm nay vừa tròn đúng tuổi
Mỗi bước chân rong ruổi khắp miền
Tuổi em sinh nhật đầu tiên
Vui cùng các bạn khắp miền gần xa
Đi một năm lân la khắp chốn
Nắm tay nhau từ tốn khiêm nhường
Niềm vui gởi mọi quê hương
Cùng nhau xây dựng khắp phương trọn tình
Ân với nghĩa đôi mình chung thuỷ
Tình anh em quyết chí ghi lòng 
Ngày ngày tháng tháng mỏi mong
Đáp đầy đủ nghĩa để không phụ người
Yêu thương nhau vui cười khi gặp
Gởi trao người đầy ắp tri ân
Nắm tay xây dựng tình thân
Trang thơ Người Lính nghĩa nhân vẹn toàn
Chúc trang thơ lính kết đoàn
Yêu thương gắn bó khải hoàn từ đây

Thanh Bình 
Cam Ranh, Khánh Hòa

 
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG THƠ

CHÚC .. đồng đội mãi luôn vui vẻ
MỪNG ... hôm nay sức khỏe thật nhiều
SINH ... thời cũng rất đáng yêu
NHẬT ... soi sáng toả bao điều ước mơ
TRANG ...thơ lính ngày giờ mong mỏi 
THƠ ... nối vần chói lọi trong tim
ANH .. . em đồng chí vẫn tìm
EM ... như Hồng thắm để ghim vào lòng
ĐỒNG ... hành mãi trông mong hạnh phúc
ĐỘI ... chúng mình khắc phục tiến lên
BÂY ...giờ đi khắp mọi miền
GIỜ ... đang ao ước triền miên mặn mà
THẬT ... nồng hậu lòng ta phấn khởi
VUI ... quá đi hồ hởi mãi chờ
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG THƠ
ANH EM ĐỒNG ĐỘI BÂY GIỜ THẬT VUI...

Vĩnh Phúc : 05/11/2018
Chiều Tà (Thiện Diệp)


CHÚC SINH NHẬT

CHÚC ..tất cả mọi người tươi thắm
MỪNG ... hôm nay gửi gắm mọi điều
SINH ... thời đẹp đẽ đáng yêu
NHẬT ... soi sáng toả mỹ miều xuyến xao
TRANG ...thơ lính dạt dào tình nghĩa
THƠ ... nối vần tròn trịa thắm tình
ANH .. . hùng hào kiệt tươi xinh
EM ... như tia nắng bình minh rạng ngời
ĐỒNG ... tâm lại mặt tươi roi rói
ĐỘI ... chúng mình mong mỏi tiến lên
BÂY ...giờ kế tiếp mọi miền
GIỜ ...đang sinh nhật hồn nhiên mặn mà
THẬT ... ấm cúng lòng ta phấn khởi
VUI ... buồn thay hồ hởi ai ngờ
CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG THƠ
ANH EM ĐỒNG ĐỘI BÂY GIỜ THẬT VUI...

Vĩnh Phúc : 05/11/2018
Chiều Tà (Thiện Diệp)

CHÚC MỪNG SINH NHẬT TRANG THƠ

Em thú nhận chưa một ngày là lính
Cũng chưa từng nếm mùi vị chiến tranh
Chỉ được nghe giai điệu khúc quân hành
Mà rạo rực muốn trở thành chiến sĩ
Nay sinh nhật trang thơ mừng huynh tỷ
Những con người dung dị rất dễ thương
Đã hy sinh tuổi trẻ ở chiến trường
Để tô đẹp cho non sông gấm vóc
Dẫu cuộc sống có muôn vàn khó nhọc
Vẫn mỉm cười rạng rỡ cất tiếng ca
Người lính ơi ! Mấy dòng chữ làm quà
Là tất cả tấm lòng em trong đó.

Nguyễn Hồng Thắm

tin tức liên quan