"Tiếng lòng gửi về Thạch Hãn" - Thơ của tác giả Hiền Nguyễn - Đồng Nai

Ngày đăng: 07:47 10/11/2018 Lượt xem: 880
“NHỮNG VẦN THƠ VÀ NGƯỜI LÍNH”
MỘT NĂM CHẶNG ĐƯỜNG THƠ


 
Tiếng lòng gửi về Thạch Hãn 
 
DÒNG SÔNG LỊCH SỬ

Em trở về thăm lại chiến trường xưa
Sông Thạch Hãn đã đi vào lịch sử
Nơi 81 ngày đêm chìm trong khói lửa
Nơi bi hùng đất nước hóa thành thơ.
Ai qua đây xin nhẹ mái chèo khua
Đồng đội mình vẫn còn nằm dưới đó
Thả nhành hoa thơm, mơn man làn gió
Hãy nhẹ nhàng ru giấc ngủ các anh
Chiều cuối năm đứng trước dòng sông xanh
Gọi tên anh mà nghẹn trong tiếng nấc
Nhìn sóng xôn xao, con tim thổn thức
Nén nhang lòng...Thương nhớ lại rưng rưng...

Biên Hòa 06/11/2018
 

CÓ MỘT DÒNG SÔNG

Có một dòng sông đỏ lửa chiến tranh
Những năm tháng hào hùng của dân tộc
Bao bà mẹ tiển con đi ra trận
Tiễn quân đi... và mãi mãi không về...
 
Có dòng sông không yên ả chiều quê
Mà xục sôi đỏ ngầu lên như máu
Nỗi đau xé lòng... trời xanh có thấu
Hàng vạn đứa con nằm lại giữa dòng...
 
Có dòng sông các chị đứng chờ chồng
Mẹ chờ con hai bên bờ tang trắng
Sông vẫn chảy chở niềm đau thầm lặng
Sóng thì thầm kể chuyện với muôn sau.
 
Mấy mươi năm như một lát cắt sâu
Đất nước hòa bình ! vết thương thành sẹo
Thạch Hãn ơi.... một chiều đông hư ảo
Nén nhang trầm nước mắt lại rưng .

Biên Hòa 06/11/2018
Hiền Nguyễn
Thành viên Trang thơ: “Những vần thơ & người lính”

tin tức liên quan