" Nhớ Trường Sơn" - Thơ: Thanh Hội - Thành viên mới của Trang thơ “Những vần thơ và người lính”

Ngày đăng: 07:05 27/11/2018 Lượt xem: 527
NHỚ TRƯỜNG SƠN

Anh muốn về thăm lại Trường Sơn 
Dốc đứng, đường cua, những lối mòn 
Phá đá, nổ mìn đêm vượt tuyến 
Nhớ lần em hẹn ,lúc trăng lên

Nhớ về em, Cô gái xung phong 
Nhớ tiếng đàn vang trong hang đá 
Phảng phất thơm tóc em mùi sả 
Bom Từ trường nổ, báo thông xe

Anh đã qua và anh đã nghe
Từng cung đường những ngày gian khổ 
Thư Trường Sơn gửi vào tuyến lửa 
Dòng đầu tiên, hai chữ : Anh yêu

Đêm Trường Sơn ( Từ quy) gọi nhau 
Ai mà lỡ ( bắt Cô trói cột) 
( Bắt con tép Kho cà) rảnh rót 
Phút bình yên chót vót trong khuya

Anh nhớ về Trường Sơn năm xưa 
Nhớ cô gái phá bom nổ chậm 
Em nối những con đường bất tận 
Nhớ một thời binh trạm Trường Sơn !

 
 
27/11/2018
Thanh Hội
Thành viên mới của Trang thơ “Những vần thơ và người lính”

tin tức liên quan