Chùm thơ xuân của tác giả Hiền Nguyễn – Thành viên Trang thơ: Những vần thơ và người lính

Ngày đăng: 06:10 06/02/2019 Lượt xem: 811

---------------------------------------------------------------------------------

CHÙM THƠ XUÂN CỦA TÁC GIẢ HIỀN NGUYỄN – BIÊN HÒA, ĐỒNG NAI

 
Chân dung tác giả
 
XUÂN VỀ
Xuân về trời đất nở muôn hoa
Hạnh phúc, niềm vui đến mọi nhà
Cây ủ ngày đông bừng lộc biếc
Yến Oanh hòa khúc nhạc hoan ca.
 
Xuân về chim én cứ nghiêng chao
Rắc xuống sân xưa những cánh Đào
Em bước vô tình ngang lối mộng
Lòng mình bỗng thấy những nao nao
 
Xuân về nắng trải đến mênh mang
Có lẽ đêm nay hát hội làng
Thấp thỏm chỉ mong trời chóng tối
Thế nào anh ấy cũng tìm sang.
 
Xuân về mưa bụi cứ bay bay
Em nhớ mong anh tính tháng ngày
Cầu nguyện đất trời cho Phúc Lộc
Thế nào anh cũng đến nơi này.

Biên Hòa 04/02/2019
 
ĐIỆU XÒE HOA
Mùa Xuân về lại nhớ điệu xòe hoa
Đêm lửa trại tiếng khèn da diết nhớ
Đôi mắt dao cau níu chân người khách ở
Lưu luyến nào trong buổi gặp đầu tiên.
 
Tiếng hát em tan biến mọi ưu phiền
Hoa Ban nở trắng cả trời Tây Bắc
Đường hành quân vang tiếng khèn dìu dặt
Những ngọt ngào cháy bỏng giấc mơ yêu.
 
Giữa rừng già đầu ngọn súng trăng treo
Áo sờn vai chiếc ba lô làm bạn
Lội suối băng rừng vượt qua lửa đạn
Chiến tranh vô tình... lỡ nhịp trái tim.
 
Bao năm qua anh mải miết đi tìm
Ánh mắt nào của một thời xa vắng
Mùa Xuân về vùng biên Ban nở trắng
Bâng khuâng lòng... nhớ lắm Điệu Xòe Hoa.

 
Biên Hòa 03/02/2019
 
KHÚC TÌNH XUÂN
Anh thấy không ... mùa xuân đã về rồi
Khi cánh én chiều nay về ngang ngõ
Đông đã qua không còn heo may gió
Để mùa xuân mang lộc biếc đầy cành.
 
Nắng xuân về giọt sương sớm long lanh
Cho nồng thắm đôi má em bừng đỏ
Cánh Đào phai đang rung rinh trong gió
Đưa cuộc đời thật nhẹ bước sang trang.
 
Anh có nghe làn gió mới mênh mang
Tiếng chim hót trong ngần khi nắng sớm
Anh có nghe nụ Mai vàng chúm chím
Cánh thiệp hồng báo hiệu đã vào xuân.

Biên Hòa 26/01/2019
 
XUÂN ĐẾN
Xuân đến thật rồi có phải không ?
Đến trên má thắm gái chưa chồng
Đến trong áo mới hồn thơ trẻ
Nồi bánh chưng xanh, bếp lửa hồng.
 
Xuân đến thật rồi có phải không?
Đến bên lá biếc nụ tươi hồng
Gió mơn man thổi ru nhè nhẹ
Cả sắc hoa thơm tỏa ấm lòng.
 
Xuân đã đến rồi nắng nhẹ bay
Rượu hồng chưa uống đã như say
Thầy Đồ cho chữ nơi đầu phố
Nét thẳng ,nét nghiêng tựa phượng bay.
 
Xuân đến thật rồi anh có nghe
Mai, Đào sắc thắm rộn ràng khoe
Trống chèo giục giã sân Đình xóm
Trai gái đan tay khắp lối về .
 
Xuân đến thật rồi trong khói hương
Bình an cầu nguyện chốn linh thiêng
Dòng người tấp nập về chùa lễ
Xin lộc đầu năm ở Phật Đường
 
Xuân đến chờ mong con cháu xa
Bao năm xa cách chốn quê nhà
Nay về ăn tết vui sum họp
Hạnh phúc gia đình rộn khúc ca.
 
Xuân đã đến rồi hãy chúc nhau
Niềm vui, hạnh phúc được dài lâu
Công danh, sức khỏe ngày càng tốt
Kinh tế gia đình mãi mạnh giầu.

 
BIÊN HÒA 27/01/2019
 
XUÂN HAI TA
Xuân về hoa gạo đỏ lung linh
Hoa gạo rơi rơi rắc sân đình
Em bước thẫn thờ ngang lối mộng
Mơn man ngọn gió cứ gợi tình.
 
In hình bến nước dáng xuân xanh
Mưa bụi bay bay chắc làm mành
Mưa bụi rắc tình vương mái tóc
Mi gầy em khép nhớ mong anh.
 
Xuân về em lạc bước vườn sau
Phủ kín lối xưa những cánh đào
Hoa lá vườn tình khoe sắc thắm
Chim hòa khúc nhạc mãi cành cao.
 
Xuân này anh nhé chuyện hai ta
Hạnh phúc bên nhau sẽ một nhà
Xính lễ anh thưa cùng cha mẹ
Em về bên ấy kẻo Xuân qua.

Biên Hòa 05/02/2019

DU XUÂN
Mây trắng bồng bềnh, mây trắng trôi
Hồng hoa, Lan,Cúc thắm dưới trời
Yến oanh hòa khúc ca hoan hỷ
Đào hoa bung nhụy sắc Xuân ngời.
 
Sông Xuân trong vắt lững lờ trôi
Thuyền ai nhè nhẹ mái chèo bơi
Từng áng mây hồng lung linh nước
Để mãi hồn ai cứ đầy vơi...
 
Em bước hòa mình giữa sắc Xuân.
Lung linh sắc nắng má bồ quân
Én trao nghiêng gửi bao lời nhớ
Mang đến cho Người vạn ý thơ.
 
Trời Xuân hoa thắm đỏ đam mê.
Em lạc mê cung quên lối về
Gió mơn man thổi ru nhè nhẹ
Tựa cánh môi anh mãi cận kề.
 
Nơi chốn tang bồng Xuân với em
Hoàng hôn sau núi đã buông rèm
Lả lướt tình Xuân ta hẹn ước
Tươi màu thắm đượm khúc nhạc Xuân....

 
Biên Hòa 05/02/2019
 
NHỚ XUÂN
Chiều xa xứ Ta ngồi nghe Xuân đến
Ngắm cành mai xoè cánh trổ hoa vàng
Lại nhớ hoa đào thuở xa xưa lắm
Cũng rộn ràng bung nhụy đón Xuân sang *
 
Nhớ mưa Xuân bay nhè nhẹ lang thang
 Hoa đào thắm đầu vườn nghiêng sắc đỏ
Anh nắm tay em, Xuân về đến ngõ
Em thẹn thùng đôi má đỏ hồng tươi *
 
Mấy mươi năm lưu lạc ở quê người
Ngắm hoa mai thay hoa đào đua nở
Xuân phương Nam mơ hoài hoa đào đỏ
Nơi xứ người lại nhớ những ngày xa *
 
Mùa Xuân giờ đang gần đến trong ta
Lòng nhớ Xuân xưa giờ xa xa lắm
Mong cùng nhau bên cành đào tươi thắm
Như những ngày xưa thuở có anh gần.

Biên Hòa 01/02/2019
 
EM SẼ VỀ
 Em sẽ về khi Xuân vừa chạm ngõ
Gió đầu xuân mơn man khẽ thì thầm
Nắng vàng rơi nhè nhẹ ở ngoài sân
Tìm cái tết của tháng ngày xưa cũ.
 
Em sẽ về khi đào vừa hé nụ
Bánh trưng xanh mẹ mới bắc ban chiều
Anh đón đợi em ở nơi đầu phố
Để tình mình lại thả những hồn phiêu.
 
Em sẽ về với những ngày thơ dại
Ô ăn quan em khóc để anh đền
Đồng xu lẻ tháng ngày cha gom nhặt
Mẹ lỳ xì con dịp tết đầu năm.
 
Kỷ niệm xưa đi về phía xa xăm
Trong tiềm thức vẫn trở về nguyên vẹn
Em sẽ về khi mùa xuân đang đến
Cành mai vàng quà cho mẹ và anh .
Biên Hòa 26/01/2019

tin tức liên quan