Ký ức về em - Nguyễn Bá Thuyết

Ngày đăng: 09:11 16/02/2019 Lượt xem: 592
KÝ ỨC VỀ EM!
 
Nguyễn Bá Thuyết
67 Nguyễn Văn Cừ, phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
ĐT: 0944258548

 
Cầu Đò Trai* ta vẫn còn đây
Ven cầu xanh mướt những cỏ cây
Trên bến nước quen em ngồi đợi
Cò nấm bàn chân ấm chỗ này
 
Đây cầu Đò Trai của quê ta
Đức Thịnh em ơi đúng quê nhà
Mẹ em đi cấy, cha xẻ gỗ
Ngày đêm vẫn hỏi chuyện chúng ta
 
Vườn ông trồng cả mấy loài hoa
Hồng đỏ, đào phai, tím hoa cà
Tùng nghiêng thác đổ, chanh thơm ngát
Anh chỉ nằng nặc một loài hoa
 
Nay anh về lại đúng quê ta
Đò Trai - Đức Thịnh cạnh hai nhà
Anh chỉ còn em trong ký ức
Bến nước còn đây em đã xa
 
Anh hỏi hoa xưa đâu rồi cha?
Mẹ mắng rằng anh vội quá mà…
Ngoại sợ hoa tàn đem gả bán
Trống vắng hồn anh... trắng nhạt nhòa!!!
 
 
----------------------------------
* Cầu Đò Trai trên quốc lộ số 8, địa bàn xã Đức Thịnh, Đức Thọ, HàTĩnh. Địa chỉ đỏ trong chiến tranh chống Mỹ.
ĐứcThịnh 14/2/2019 (Valentine)
  

HAI CHUYẾN TÀU
 
Hai chuyến tàu vào Nam
 
Chuyến tàu xưa thật đông
Lính trẻ!
Cường tráng
mạnh khỏe
Náo nức lòng bao tâm trạng buồn vui
 
Chuyến tàu nay
Chỉ một mình thôi
Giáp Tết
Tàu thiếu khách thưa người vắng lặng
Một mình ngổn ngang tâm trạng buồn vui!
 
Chuyến tàu xưa
Điếu thuốc  chia  đôi
Cơm vắt chung ăn, nằm ngồi san sẻ
Bánh mì  chia  ra
chiều tà lặng lẽ
Ngoái mắt về quê mẹ thân yêu
 
Chuyến tàu nay  cũng từ chiều
Xuyên đêm đi tới
Người lính già cặm cụi
Chép ngày xưa...
Thoáng hiện về câu chuyện
dưới đáy ba lô
Chớp loằng ngoằng phía xa là trận đánh
 
Hai chuyến tàu cùng giờ chuyển bánh
Khác nhau hai thế kỷ thời gian
 
Chuyến tàu xưa đông nghịt xếp hàng
Chuyến tàu nay một mình lặng lẽ
 
Nay đã già
Xưa còn rất trẻ
Đồng đội ơi!
Ai  nhớ
Mất - Còn!
 
Trêntàu SE7, ngày 30/01/2019


tin tức liên quan